Cựu nữ tiền đạo đa tài
Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam Bùi Thị Tuyết Mai đột ngột giã từ sân cỏ để chuyển sang lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ - trở thành một phóng viên thể thao. Cô còn kinh doanh khá mát tay
Ở những sự kiện thể thao gần đây, mọi người thường thấy một gương mặt vừa quen vừa lạ cầm micro phỏng vấn. Cô gái ấy - Bùi Thị Tuyết Mai - từng quen mặt trên sân cỏ với những cú sút, những đường chuyền nhưng nay đang là một phóng viên năng nổ của kênh truyền hình Văn hóa - Thể thao (STTV) của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Mai tâm sự: “Dù không còn thi đấu nhưng vẫn được gắn bó với công việc liên quan đến thể thao nên tôi vẫn có cảm giác được sống với không khí ngày còn dọc ngang trên sân cỏ”.
Mai đã trở thành phóng viên truyền hình được hơn 1 năm nay. Cô không chỉ là một phóng viên giỏi mà còn là một người dẫn chương trình truyền hình rất có duyên. Đến với công việc phóng viên tình cờ nhưng Mai yêu nghề này vì cô vẫn được tiếp xúc với nhiều người, đi nhiều nơi đúng với ước mơ hồi trẻ của cô. Cô phóng viên truyền hình tâm sự rằng: “Bây giờ nhiều lúc vẫn nhớ sân cỏ và mọi người vẫn rủ đi đá “phủi” nhưng công việc của phóng viên không cho Mai thời gian để duy trì những đam mê bẩm sinh”.
Dù vậy, cựu nữ tiền đạo vẫn theo sát đời sống bóng đá nữ bằng việc thường xuyên đưa tin về Giải Bóng đá nữ quốc gia (vừa kết thúc). Mai tâm sự: “Khi còn là nữ cầu thủ, tôi mong được báo chí, dư luận quan tâm nhiều hơn. Bây giờ khi có thể dành sự quan tâm cho các bạn, các em thì mình cố gắng hết sức để bóng đá nữ không bị tủi thân”.

Cựu tiền đạo Bùi Thị Tuyết Mai trong vai trò phóng viên truyền hình
Tuyết Mai có điều kiện giúp đỡ đội bóng cũ bằng tiền túi vì hiện nay cô còn là chủ nhà hàng karaoke có tiếng và rất đông khách. Sau khi đột ngột chia tay sân cỏ vào năm 2009, ngay trước SEA Games 25, Mai lăn lộn với nhiều nghề trước khi khởi nghiệp với công việc kinh doanh. Vốn liếng là hai bàn tay trắng nhưng chính đức tính chịu khó, chịu khổ học được từ những năm tháng lăn lộn trên sân cỏ đã giúp Mai thành công. Hôm hẹn Mai đi uống cà phê, cô tặng tôi thẻ giảm giá và khoe: “Quán của tôi có nhiều cầu thủ và phóng viên lui tới lắm”. Mai mới mua chiếc ô tô để phục vụ công việc làm phóng viên và kinh doanh của mình.