Đà Nẵng mơ cú ăn ba

Mùa giải 2010 sắp khởi động nhưng trận đấu cuối cùng của mùa bóng 2009 - trận tranh Siêu Cúp quốc gia - hôm nay mới diễn ra lúc 15 giờ trên sân Ninh Bình (VTV3 dự kiến truyền trực tiếp). Đây cũng là cơ hội để một đội bóng khẳng định sự thống trị tuyệt đối trong năm 2009, còn một đội khác củng cố niềm tin.

Nếu có thêm Siêu Cúp Quốc gia 2009, SHB Đà Nẵng sẽ hoàn thành cú “ăn ba” ngoạn mục sau khi đã thâu tóm danh hiệu vô địch V-League và Cúp Quốc gia. Dù phải hành quân ra Ninh Bình nhưng rõ ràng về tương quan lực lượng, SHB Đà Nẵng đủ sức quật ngã một Lam Sơn Thanh Hóa đang ở giai đoạn quá độ sau khi đội xứ Thanh mua lại Thể Công Viettel.

Đội hình nòng cốt của Lam Sơn Thanh Hóa hiện giờ chủ yếu là những cầu thủ Thể Công cũ cộng với những gương mặt tốt nhất sinh trưởng từ lò bóng đá Thanh Hóa. Từ những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Bảo Khanh đến những tuyển thủ quốc gia đang rất sung sức như Phước Tứ hay những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng như Anh Tuấn, Đình Tùng đều có trong danh sách đăng ký thi đấu của HLV Vũ Trường Giang.

Dù vậy, ông Giang hiểu rằng ông và các học trò buộc phải nhập cuộc với vị thế của đội “chiếu dưới”. Lam Sơn Thanh Hóa thực chất cũng chỉ là đội á quân được đặc cách đi dự siêu cúp. Tuy nhiên, nhiều cầu thủ Thể Công cũ tin rằng đây là cơ hội cuối cùng để họ làm rạng danh cho cái tên đã mất và cũng để chứng minh với CĐV Thanh Hóa rằng dù không phải là người Thanh Hóa nhưng khi ra sân họ sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.