Đà Nẵng quyết “phá” Denilson
Sức nóng ngày ra mắt của ngôi sao Denilson biến trận cầu nhiều duyên nợ giữa XM.Hải Phòng và đội vô địch lượt đi SHB Đà Nẵng hứa hẹn đáng xem hơn bao giờ hết
Kể từ khi ngôi sao Denilson “cập bến” Hải Phòng, chưa bao giờ các CĐV đất cảng lại háo hức chờ vòng 14 V-League gặp SHB Đà Nẵng nhiều đến thế. Cũng chưa khi nào người hâm mộ cả nước lại quan tâm đến trận cầu tâm điểm vòng 14 V-League chiều nay, 6-6, nhiều đến như thế.

Để tạo dấu ấn ở V-League, một cầu thủ có kỹ thuật tốt như Denilson cũng cần phải sung sức _ Ảnh: H.Anh
Cả nước hướng về Hải Phòng
|
Denilson sẽ chơi tối đa 1 hiệp
|
Tất nhiên, sự có mặt của Denilson đã gây hiệu ứng mạnh mẽ tới làn sóng các CĐV XM.Hải Phòng nên hai vấn đề nóng hổi của bóng đá VN nói chung và Hải Phòng nói riêng là “sốt vé và pháo sáng” cũng phải được nhắc đến. Nạn phe vé chợ đen cũng đã có dịp bùng phát trước tình trạng sốt vé của người hâm mộ đất cảng muốn đến sân tận mắt xem ngôi sao World Cup 2002 biểu diễn trình độ đẳng cấp thế giới.
Phá bĩnh để phục thù
Háo hức là vậy nhưng chắc chắn các CĐV XM.Hải Phòng và đặc biệt là lãnh đạo đội không khỏi lo lắng trước nguy cơ SHB Đà Nẵng có thể phá hỏng ngày ra mắt của Denilson. Mùa trước, XM.Hải Phòng từng thắng đậm SHB Đà Nẵng đến 4-0 trên sân nhà. Tuy nhiên, sau trận, HLV Lê Huỳnh Đức đã lên tiếng chỉ trích các CĐV đội bóng đất cảng đã cố tình khua chiêng gõ trống quanh khách sạn, khiến các học trò của ông mất ngủ vào đêm trước khi diễn ra trận đấu. Rút kinh nghiệm, lần này, đội bóng sông Hàn đóng quân tại Hà Nội và chỉ di chuyển xuống Hải Phòng vào đúng ngày thi đấu.
Đội chủ nhà có Denilson nhưng HLV Lê Huỳnh Đức dường như chẳng mấy lo lắng, thậm chí tất cả còn tuyên bố sẽ phá hỏng bữa đại tiệc của thầy trò ông Vương Tiến Dũng. Với việc chiêu mộ chân sút người Brazil Pereira cũng như nhập tịch tiền vệ Rogerio (mang tên Nguyễn Roger), SHB Đà Nẵng sẽ có đến 4 ngoại binh lợi hại có thể cùng lúc ra sân để đối phó với Denilson. Vết thương đã lành của tiền vệ Quốc Anh cùng phong độ cao của bộ đôi Hải Lâm – Phước Vĩnh chắc chắn sẽ giúp đội đầu bảng V-League tự tin phục thù được XM.Hải Phòng nhiều hơn lúc nào hết.
|
HAGL đòi nợ ở Cao Lãnh Thất bại 0-3 trước Đồng Tháp ngay trên sân nhà Pleiku ở trận khai mạc V-League 2009 đã khiến HAGL chịu quá nhiều biến động về nhân sự ở những vòng tiếp theo. Vì thế, chuyến làm khách tại Cao Lãnh trong trận lượt về này là dịp rất tốt để “gỗ” đòi món nợ lượt đi và tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng SHB Đà Nẵng.
|
|
Kẻ kiếm tiền, người tìm danh Ngoài màn nhập cuộc của siêu sao một thời người Brazil Denilson thì cuộc tái xuất của tân HLV trưởng T&T Hà Nội Nguyễn Hữu Thắng cũng đáng chú ý. Người ta chờ đợi xem cựu trung vệ xứ Nghệ đứng dậy như thế nào sau những cơn dông tố đã qua trong cuộc đời. Ở màn ra mắt thứ nhất, Denilson sẽ phải vượt qua sức nặng của đôi chân và sức ì của cơ thể - điều mà những người có chuyên môn đều nhận thấy ở ngày vũ công samba ra mắt khán giả Lạch Tray. Có một nhà cầm quân lão làng quê gốc Hải Phòng khi xem Denilson “diễn điệu samba” ở Lạch Tray đã nói thẳng rằng: “Đừng tưởng có kỹ thuật là đá được ở V-League. Càng là ngôi sao thì càng dễ bị chú ý và người ta sẽ chơi với anh theo kiểu “chém đinh, chặt sắt”. Vấn đề là phải có thể lực để đua sức với các hậu vệ!”. Nhận xét ấy xem ra rất có lý, trong bối cảnh mà ngay cả những ngôi sao có sức trẻ như Lee Nguyễn hay Công Vinh cũng đã từng phải thốt lên: “Hậu vệ VN đá... bạo lực lắm!”.
Mạnh Duy |