Đà Nẵng vừa thiếu vừa yếu

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lên đường sang Bahrain trong âu lo khi không có thông tin về đối thủ Al Riffa lại mất nhiều trụ cột vì thẻ phạt và chấn thương

Sáng qua, 12-9, CLB SHB Đà Nẵng đã lên đường đến thủ đô Al Manamah của Bahrain để chuẩn bị cho trận tứ kết lượt đi AFC Cup 2010 gặp CLB Al Riffa sẽ diễn ra vào ngày 14-9. Trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, việc phải trải qua một hành trình dài 16 giờ, qua 5.000 km quả thực là một cực hình với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

img

CĐV Đà Nẵng động viên HLV Lê Huỳnh Đức trước khi đội sang Bahrain. Ảnh: Bảo Nghi

 
Đến phút chót, dự định chuyển đổi suất thi đấu của Rogerio Nguyễn thành nội binh của CLB SHB Đà Nẵng đã không được LĐBĐ châu Á đồng ý. HLV Lê Huỳnh Đức không thể bổ sung một suất ngoại binh còn trống cho đội bóng sông Hàn trước chuyến làm khách khó khăn tại Bahrain. HLV Huỳnh Đức trăn trở: “Đội bóng đang gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng, chỉ hy vọng một kết quả không thua đậm trước Al Riffa”.
 
Ở trận đấu ngày mai, ngoài chân sút chủ lực Gaston Merlo vắng mặt vì thẻ phạt, Rogerio đau khớp vai, đội bóng sông Hàn cũng đối mặt với nguy cơ hàng loạt trụ cột khó bảo đảm thi đấu đúng với phong độ khi đang bị chấn thương. Trong 16 cầu thủ lên đường đi Bahrain, 3 chủ lực ở hàng thủ là thủ môn Văn Hạnh, trung vệ Phước Vĩnh và hậu vệ Quang Cường đều đang bị đau. Phước Vĩnh dự kiến sẽ phải sang Singapore phẫu thuật ngay sau khi V-League kết thúc nhưng giờ vẫn phải tạm hoãn, gồng mình ra sân làm nốt nghĩa vụ với CLB.
 
Thời tiết ở Bahrain hiện vào khoảng 400C, càng khiến thể lực thầy trò Huỳnh Đức bị bào mòn trước cuộc quyết đấu. Hiểu được nỗi lo lắng của toàn đội, bầu Hiển đã bay vào động viên trước giờ lên đường. Mức thưởng nếu giành được một kết quả khả quan tại Bahrain tuy không được tiết lộ nhưng chắc chắn sẽ giúp các cầu thủ SHB Đà Nẵng cảm thấy phấn chấn hơn.
 
HLV Huỳnh Đức, hiện đang đau cột sống, thừa nhận mọi thông tin về đối thủ Al Riffa chỉ là con số 0 nên SHB Đà Nẵng sẽ chịu thiệt. Có lẽ một trận hòa cũng có thể xem là một kỳ tích với SHB Đà Nẵng cho dù lãnh đạo tỉnh đã giao nhiệm vụ toàn đội phải cố gắng thi đấu hết mình để ít nhất phải đạt được như B.Bình Dương mùa trước là vào đến bán kết.