Đại chiến tiễn Henry
Lượt đi vòng 2 Champions League, AC Milan quyết phá dớp 5 năm không biết thắng các CLB Anh khi tiếp Arsenal rạng sáng 16-2 (VTV3 truyền hình trực tiếp lúc 2 giờ 45 phút). “Pháo thủ” cũng muốn giành kết quả tốt nhất làm quà tiễn tiền đạo T. Henry trở lại Mỹ
Ở lần gần nhất và cũng là lần thứ 7 AC Milan vô địch Champions League, đội bóng Ý đã thắng Liverpool 2-1 trong trận chung kết năm 2007. Nhưng kể từ đêm vinh quang ở Athens (Hy Lạp) cách đây gần 5 năm, các CLB Anh trở thành nỗi ám ảnh của Milan ở đấu trường châu Âu. Đội bóng sọc đỏ-đen bị Arsenal, M.U và mùa rồi là Tottenham loại khỏi Champions League; thậm chí họ không thắng nỗi Portsmouth tại vòng bảng Europa League cách đây 3 năm.
Vì thế, khi Milan tiếp Arsenal ở lượt đi vòng 2 Champions League mùa này vào rạng sáng 16-2, “bóng ma” bị loại lại trở về với CLB Ý. Arsenal chính là đội đã cản Milan ở vòng 2 giải đấu danh giá này năm 2008.
Mùa trước, họ bị Tottenham loại là do thất bại 0-1 trên sân nhà ở lượt đi trước khi bị cầm chân 0-0 tại Anh. Lần này, thầy trò HLV M. Allegri quyết tâm sửa chữa sai lầm, nhất là khi họ đón chào sự trở lại của nhiều trụ cột vừa bình phục chấn thương như Boateng, Pato, Nesta và thủ môn Abbiati.
Tuy nhiên, cầu thủ đáng chú ý của Milan trong trận này sẽ là Z. Ibrahimovic. Tiền đạo người Thụy Điển này đang bị treo giò 3 trận ở Serie A nên chắc chắn rất sung sức khi đối đầu hàng thủ Arsenal, đội vắng trung vệ P. Mertesacker bị chấn thương mắt cá chân cuối tuần qua.

Chiến thắng trước AC Milan ngay trên đất Ý là món quà ý nghĩa để
CLB Arsenal tặng Henry (trái) nhân ngày chia tay anh. Ảnh: REUTERS
Ở trận đấu trước đó lúc 0 giờ ngày 16-2, kênh K+1 truyền hình trực tiếp trận Zenit St Petersburg – Benfica. |
Do tuyến giữa Milan không mạnh và hàng thủ Arsenal sứt mẻ, trận này được dự đoán sẽ có nhiều bàn thắng.