Đại gia so tiền

Lee Nguyễn đối đầu Công Vinh là chi tiết hứa hẹn thú vị của cuộc đọ sức giữa HAGL và T&T Hà Nội. Đây là trận đấu mà chân sút Agostinho muốn dằn mặt đội bóng cũ

Lần đầu tiên trong mùa giải người hâm mộ VN sẽ được chứng kiến cuộc so tài đỉnh cao giữa hai ngôi sao bạc tỉ Lee Nguyễn của chủ nhà HAGL và Công Vinh của T&T Hà Nội. Thế nhưng, cuộc chạm trán tại Pleiku chiều nay, 28-6 (VTC trực tiếp lúc 16 giờ), còn rất đáng chú ý bởi đó là màn tái ngộ của hai nhân vật từng bị hắt hủi ở HAGL, HLV Dusit và tiền đạo người Brazil Agostinho.


Ở trận lượt đi tại sân Hàng Đẫy, HAGL không có Lee Nguyễn vẫn đánh bại được T&T Hà Nội có cả Quả bóng đồng Công Vinh lẫn Quả bóng vàng Hồng Sơn. Tuy nhiên, thời thế đã đổi khác khi T&T Hà Nội thắng như chẻ tre nhờ sự mát tay của tân HLV Nguyễn Hữu Thắng, trong khi HAGL chật vật với chuỗi 4 trận toàn hòa và thua ở lượt về, lại vừa khi đưa “người cũ” Dusit lên thay ông Chatchai bận về nước chăm con bị bệnh.

Đó là lý do trong trận đấu được xếp vào hàng “đại gia so tiền” này, T&T Hà Nội không hề bị đánh giá dưới cơ chủ nhà HAGL.

img
Tiền đạo T&T Hà Nội Agostinho (phải) có cơ hội đối đầu đội bóng cũ HAGL vào chiều 28-6. Ảnh: H.Anh


Hơn 4 tháng kể từ ngày khăn gói rời Gia Lai, tiền đạo Agostinho hẳn vẫn không quên nỗi đau bị “gỗ” thanh lý hợp đồng chỉ sau hai vòng đầu tiên của V-League 2009. Dù không nói ra nhưng ai cũng biết nguyên nhân Agostinho bị sa thải chỉ vì thái độ tị nạnh với tân binh Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn. Đồng ý khoác áo T&T Hà Nội sau lời mời của bầu Hiển, Agostinho đếm ngược từng ngày chờ dịp tái ngộ đội bóng cũ để chứng tỏ cho bầu Đức thấy mình không đáng bị loại.


Chuyến tái ngộ phố núi của Agostinho càng trở nên đặc biệt hơn khi đó cũng là ngày trở lại của HLV Dusit, người cũng từng bị “gỗ” giáng chức cùng thời điểm Agostinho bị thanh lý hợp đồng. Dusit sẽ dẫn dắt đội bóng phố núi đến hết mùa và nhiệm vụ đầu tiên của anh chính là ngăn chặn không cho Agostinho báo thù ngay tại sân Gia Lai.

Đó là nhiệm vụ rất khó khăn bởi hàng thủ “gỗ” đang chơi khá chuệch choạc trong thời gian gần đây, lại phải đối mặt với những sát thủ bên T&T Hà Nội như Agostinho hay Công Vinh, người vừa ghi 4 bàn vào lưới Thanh Hóa ở vòng trước. Tuy nhiên, sau hàng loạt thăng trầm trong thời gian qua, có lẽ HLV Dusit sẽ có đủ bản lĩnh để vượt qua thời điểm khó khăn nhất.


Lịch thi đấu các trận còn lại: QK4 gặp SHB Đà Nẵng, Thể Công gặp M.Nam Định (VCTV3 trực tiếp lúc 16 giờ 30), ĐTLA gặp Đồng Tháp, Thanh Hóa gặp Khatoco Khánh Hòa, CLB TPHCM gặp SLNA.

CĐV Hải Phòng lại quậy

Không có Denilson trong đội hình nhưng XM.Hải Phòng lại chơi kém hiệu quả hơn khi thua B.Bình Dương 0-3 trên sân nhà trong trận đấu sớm vòng 18 diễn ra chiều qua, 27-6. Trong khi đó, đối thủ của họ lại tỏ ra quá sắc sảo mỗi khi có cơ hội, đặc biệt tận dụng tốt các pha phạt góc. Cả ba bàn thắng của đội khách ở phút 47, 77 và cuối trận do công Helio, Kesley Alves và Anh Đức đều từ những cú đá phạt góc của Vũ Phong.

Quá thất vọng với thất bại này, CĐV trên sân Lạch Tray đã phản ứng dữ dội, ném vật thể lạ xuống đường chạy của sân Lạch Tray. HLV Mai Đức Chung những phút cuối cũng suýt bị một chai nước ném trúng đầu khi ra chỉ đạo cầu thủ. Trận đấu kết thúc được gần một giờ nhưng vẫn còn nhiều CĐV Hải Phòng ở lại khu vực quảng trường sân Lạch Tray mắng nhiếc cầu thủ chủ nhà.

M.Duy