Dàn “sao” M.U làm ông già Noel
(NLĐO)- Không lâu sau chiến thắng 5-0 trước Fulham ở vòng 17 giải Ngoại hạng Anh, các cầu thủ M.U cùng HLV Alex Ferguson đã có những hoạt động đầy ý nghĩa khi thay nhau làm từ thiện, mang đến niềm vui cho những người bất hạnh.

Nani, Phil Jones và Danny Welbeck bên cạnh một em bé không may mắn
Như thông lệ hàng năm, đúng và dịp lễ Giáng sinh các thành viên của “Quỷ đỏ” lại có mặt tại bệnh viện Royal Manchester Children - nơi dành cho trẻ em nghèo và khuyết tật, để phát quà đồng thời động viên tinh thần những bệnh nhân nhí.

Mame Biram Diouf (trái) và Rio Ferdinand trao tấm poster M.U cho bệnh nhân nhí trong chuyến thăm

Michael Carrick, Jonny Evans và Darron Gibson chụp ảnh cùng một bệnh nhân nhí
Được biết, không chỉ phát quà cho các bệnh nhân mà dàn “sao” của M.U còn tặng cho bệnh viện Royal Manchester Children những chiếc máy tính bảng Ipad.
Tâm sự trên Twitter, trung vệ Rio Ferdinand đã ca ngợi thái độ làm việc hết mình của nhân viên bệnh viện Royal Manchester Children, cùng với đó anh chia sẻ: “Hy vọng nụ cười sẽ hiện hữu trên gương mặt những em bé thiếu may mắn này.
Trong khi đó, dù không đi chung với các học trò nhưng HLV Alex Ferguson lại có mặt tại trụ sở quỹ từ thiện Roy Castle Lung giúp điều trị bệnh ung thư phổi để trao tấm sec trị giá 500.000 bảng Anh. Đáng chú ý là trước đây cả bố và mẹ của Sir Alex đều qua đời vì căn bệnh này.

HLV Ferguson trao tấm sec cho các nhân viên quỹ Roy Castle Lung
Số tiền 500.000 bảng Anh nói trên được trích từ trò chơi xổ số kiến thiết TabBOXX, được điều hành bởi công ty Gamestec. Cứ mỗi tấm vé số 1 bảng Anh được bán ra, người ta sẽ trích ra 20% và trao cho quỹ từ thiện Roy Castle Lung.