Đáng đời Domenech!
Ngay sau trận thua Ý, HLV R. Domenech gây sốc khi cầu hôn cô bồ Estelle Denis trong lúc trả lời phỏng vấn đài truyền hình M6 TV về tương lai của ông, hành động càng khiến người hâm mộ Pháp giận dữ đòi ông từ chức!
Mười ngày trước, lúc Euro 2008 vừa khởi tranh, báo Daily Mail của Anh có bài viết nói về HLV trưởng đội tuyển Pháp Raymond Domenech với tiêu đề “Gặp Domenech, HLV điên rồ nhất Euro 2008”. Bài báo đề cập đến những cách dùng người và hành động gây nhiều tranh cãi của nhà cầm quân người Pháp. Báo này dự đoán không chóng thì chầy, HLV 56 tuổi này sẽ phải trả giá cho cách làm ít giống ai của ông.
Giọt nước tràn ly
Lời tiên đoán này sớm thành sự thật: Pháp bị loại ngay vòng bảng sau 3 trận chỉ giành được 1 điểm và ghi 1 bàn. Tuyến nào của đội cũng có vấn đề: Hàng thủ già nua, tiền vệ thiếu thủ lĩnh và tiền đạo chỉ có Henry biết ghi bàn. 16 năm nay, bóng đá Pháp mới mất mặt đến thế tại đấu trường châu lục khi bị loại ngay vòng 1.
![]() |
... cầu hôn cô bồ Estelle Denis (ảnh nhỏ) trên tivi!. |
Nhưng đó chưa phải là cú sốc lớn nhất mà ông Domenech gây ra, không chỉ cho người Pháp. Ngay sau trận thua đầy ác mộng trước Ý vào rạng sáng 18-6, khi được phóng viên đài truyền hình M6 TV hỏi liệu đây có phải là trận cuối cùng ông nắm đội Pháp, HLV này bình thản trả lời: “Tương lai của tôi? Kế hoạch duy nhất của tôi vào lúc này là cưới Estelle. Có nhiều điều tốt đẹp khác và quan trọng trong đời”. Nói rồi, ông Domenech tranh thủ cầu hôn cô bồ Estelle Denis, phóng viên truyền hình thể thao nổi tiếng ở Pháp, người có hai con với ông.
Hành động này sẽ là giọt nước tràn ly chịu đựng của CĐV và giới chuyên môn ở Pháp. Báo chí nước này kêu gọi HLV này từ chức vì đã không thực hiện được lời hứa trước giải – đưa đội Pháp ít nhất vào tứ kết. Trong lúc đó, LĐBĐ Pháp thông báo chỉ quyết định ghế của HLV Domenech sau cuộc họp ngày 3-7.
Mê tín và dùng người không thể lý giải
Trước giải, không chỉ báo chí Anh, mà giới truyền thông Pháp đã chỉ trích Domenech và lo sợ cho tương lai đội nhà bởi cách dùng người và những hành động gây tranh cãi của nhà cầm quân 56 tuổi này. Là người mê tín, HLV Domenech không bao giờ sử dụng cầu thủ sinh nhằm cung Bò Cạp (từ 24-10 đến 22-11) và cung Sư Tử (từ 24-7 đến 23-8). Đó là lý do tiền vệ R. Pires ngồi nhà ở World Cup 2006 và Euro này, hậu quả là khi Malouda, Ribery chơi sa sút hoặc chấn thương, Pháp thiếu một ngôi sao đá cánh trái.
Nhà cầm quân này còn có nhiều sự lựa chọn khác gây tranh cãi. Thay vì gọi trung vệ trẻ P. Mexes, người chơi rất tốt trong màu áo AS Roma 2 mùa gần đây và chưa bao giờ thua trong 8 lần khoác áo tuyển quốc gia, ông Domenech vẫn đặt niềm tin vào lão tướng Thuram. Hậu quả ai cũng thấy, Thuram đuối trong 2 trận đầu và người thay thế anh ở trận gặp Ý là Abidal trở thành thảm họa!
Thay vì bổ sung tiền vệ J. Flamini, Domenech lại đem đến giải anh thương binh P. Vieira. Anh này không kịp bình phục chấn thương và không thể ra sân phút nào! Kinh nghiệm và tài ghi bàn của D. Trezeguet vẫn rất cần cho tuyển Pháp, nhưng ông lại chọn B. Gomis, người bế tắc ngay cả trước hàng thủ Romania!
Điều nực cười nhất là sau mỗi thất bại, HLV này lại không bao giờ nhìn nhận trách nhiệm. Sau trận thua Hà Lan 1-4, ông đổ lỗi cho các học trò. Ở trận thua Scotland tại vòng loại, ông cho rằng các cậu bé nhặt bóng chậm đưa bóng vào cuộc! Còn sau thất bại trước Ý ở trận chung kết World Cup 2006, ông lại đổ lỗi cho trung vệ M. Materazzi đã khiêu khích khiến Zidane bị đuổi!