Đáng khen 2 lão tướng Schwarzer, Cole

(NLĐO) - Dù đã ở tuổi 41 nhưng thủ môn Mark Schwarzer lại có màn trình diễn tuyệt vời, góp phần giúp Chelsea không bị thua trên sân của Atletico Madrid vào rạng sáng 23-4. Ngoài ra, cũng cần phải nói đến sự trở lại xuất sắc của hậu vệ A. Cole.

Chỉ là người đóng thế cho thủ môn số 1 P. Cech do chấn thương ở phút 18 nhưng Schwarzer đã chứng tỏ tài năng không tỉ lệ thuận với độ tuổi của mình.

Khi được HLV Mourinho đưa về Chelsea từ Fulham hè qua, dư luận đã vội chê cười vì cho rằng Chelsea mang về một thủ môn sắp đến tuổi nghỉ hưu để dự bị cho Cech.

Và trong suốt mùa giải năm nay, anh cũng chỉ được ra sân 1 trận nhưng đó là trận thua muối mặt trước Sunderland 1-2 cách đây 4 ngày ở Giải Ngoại hạng Anh.

 

Thủ môn Schwarzer trong một pha cứu thua

Thủ môn Schwarzer trong một pha cứu thua

 

img

 

Tuy nhiên, vào rạng sáng 23-4, thủ môn người Úc đã chuộc lỗi của mình bằng những pha cứu thua xuất sắc, góp phần cho Chelsea cầm chân thành công Atletico Madrid. Dù tỉ lệ sút bóng trúng đích của các cầu thủ chủ nhà không cao nhưng không dưới một lần Schwarzer cản phá các dứt điểm hiểm hóc của Costa, Diego hay Turan.

Ngoài ra, cũng thật đáng khen cho hậu vệ trái A. Cole, người đã dự bị suốt thời gian dài nhưng đã giữ được phong độ rất tốt trong trận đấu đêm qua. Cole sở dĩ được HLV Mourinho cho đá chính là vì Ivanovic không thể ra sân cho thẻ phạt. Và hậu vệ người Anh đã chớp thời cơ thể hiện mình.

 

A.Cole (phải) đã lấy lại niềm tin từ HLV Mourino
A.Cole (phải) đã lấy lại niềm tin từ HLV Mourino

 

Bởi thế, thật xứng đáng khi HLV Mourinho đã dành những lời khen ngợi cho hàng phòng ngự Chelsea sau trận. Không những chỉ thủ môn Schwarzer và Cole chơi hay mà còn có Terry, D. Luiz, Cahill... cũng thi đấu lăn xả, góp phần vào trận hòa nín thở trước Atletico Madrid của The Blues.