Đánh bại Crystal Palace, Man City sống lại giấc mơ vô địch

(NLĐO) - Vừa trở lại sau chấn thương, tiền vệ người Bờ Biển Ngà Yaya Toure đóng góp công sức quan trọng giúp Man City đánh bại đội chủ sân Selhurst Park với tỉ số 2-0, thu ngắn cách biệt đáng kể so với đội đầu bảng Liverpool.

Chứng kiến cảnh Chelsea quật ngã Liverpool trên sân Anfield trong trận “chung kết sớm” của mùa giải, Man City có lẽ không thể vui hơn khi cơ hội vô địch đang trở lại với chính họ. Đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini “chào đón” sự kiện này bằng màn trình diễn khá ấn tượng tại London, trong đó, Yaya Toure là nhân vật nổi bật nhất.

 

Man City thi đấu lấn lướt trước các cầu thủ chủ nhà Palace
Man City thi đấu lấn lướt trước các cầu thủ chủ nhà Palace

 

Mới phút thứ 4, từ đường chuyền của tiền vệ người Bờ Biển Ngà, Edin Dzeko lao lên đánh đầu dũng mãnh và thủ thành Speroni của đội chủ nhà Palace đã phải vào lưới nhặt bóng sau pha không chiến này. Trước đó, Sergio Aguero đã bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số khi bóng lăn chưa được hai phút.

 

Pha đánh đầu mở tỉ số sớm của Edin Dzeko
Pha đánh đầu mở tỉ số sớm của Edin Dzeko

 

Chiếm hoàn toàn ưu thế ở trận đấu này, dù vậy, phải đến phút 43, Man City mới cụ thể hóa sự vượt trội của mình bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt. Một màn độc diễn không thể hoàn hảo hơn cho Yaya Toure khi anh đi bóng qua hai hậu vệ chủ nhà rồi tung cú dứt điểm sấm sét bằng chân trái, không cho thủ thành Speroni có cơ hội cản phá. Đây đã là bàn thắng thứ 19 mùa này của Toure, một kỳ tích thực sự đối với một cầu thủ chơi ở tuyến hai.

 

Toure ghi tên mình với bàn thắng thứ 19 từ đầu mùa
Toure ghi tên mình với bàn thắng thứ 19 từ đầu mùa

 

Nhịp độ trận đấu ở hiệp hai có phần chùng xuống khi Man City chủ động giảm nhịp độ tấn công đồng thời lần lượt rút các trụ cột như Toure, Aguero và Dzeko ra sân. Crystal Palace dù vậy vẫn không thể khoan thủng hàng phòng ngự đội khách, đành chấp nhận thất bại 0-2 sau năm chiến thắng liên tiếp.

Với thắng lợi cực kỳ quan trọng này, Man City giờ đây mới là đội có quyền quyết định ngôi vô địch Premier League khi họ chỉ còn kém đội đầu bảng Liverpool đúng 3 điểm và vẫn còn một  trận chưa đấu. Phong độ hiện tại đủ để đảm bảo những chiến thắng tiếp theo cho đoàn quân của HLV Pellegrini và với hiệu số bàn thắng bại trội hơn, đội bóng áo xanh thành Manchester đang đứng trước cơ hội lịch sử để đăng quang lần thứ nhì trong vòng ba mùa giải.