Dấu ấn xứ Nghệ
Trọng Hoàng vượt qua sức ép để “nổ súng”, Âu Văn Hoàn vừa lập công vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ kèm cặp tiền đạo Leandro Pinheiro, Hoàng Thịnh cầm trịch tuyến giữa chắc chắn, ba tài năng trẻ của bóng đá Nghệ An đã có một trận đấu đáng nhớ với U23 Đông Timor, qua đó mở toang cánh cửa vào bán kết cho U23 Việt Nam đêm 9-11.
Trước trận đấu gặp U23 Đông Timor, người trực tiếp dẫn dắt Trọng Hoàng ở SLNA là HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng Hoàng sẽ bùng nổ nếu được ban huấn luyện xếp đá tự do, không bắt buộc phải tuân thủ vai trò làm chủ tuyến giữa. Đúng là không ai hiểu trò bằng thầy vì khi được cởi bỏ được chiếc áo chật chội ở trung tâm hàng tiền vệ, Hoàng “bò” lập tức tỏa sáng với pha phá bẫy việt vị cực nhanh trước khi thoát xuống đánh bại thủ môn Carlos Cesario, mở tỉ số cho U23 Việt Nam.

Nếu Trọng Hoàng bùng nổ với bàn thắng khai thông thế bế tắc thì 2 đồng hương Nghệ An với anh là Âu Văn Hoàn và Hoàng Thịnh cũng đã có một ngày thi đấu tưng bừng. Hoàng Thịnh đã thay Trọng Hoàng quán xuyến rất tốt tuyến giữa, giúp các tiền vệ còn lại yên tâm dâng cao đội hình tấn công. Chính lối đá máu lửa của Hoàng Thịnh (vốn chơi khá tốt ở 2 trận trước đó) đã vô hiệu hóa tuyến giữa của U23 Đông Timor, khiến các cầu thủ của HLV Carlos Veira hầu như bế tắc trong các đợt phản công.