Đấu trong hoài nghi

HLV Nguyễn Hữu Thắng của SLNA từng được Hà Nội T&T cưu mang nên trong thời điểm đội bóng của bầu Hiển cận kề ngôi vô địch, ông không tránh khỏi bị nghi ngờ...

Nếu Hà Nội T&T thắng SLNA trong lúc CS.Đồng Tháp thua HAGL tại Pleiku, còn B.Bình Dương không thể thắng Navibank Sài Gòn, ngôi vô địch gần như thuộc về đại biểu bóng đá thủ đô. Dư luận đang nghi ngờ liệu có hay không những kết quả sẽ khiến cục diện V-League sớm an bài.

 
Chờ HLV Hữu Thắng giữ lời
 
Có hay không khả năng SLNA của HLV Hữu Thắng sẽ buông cho Hà Nội T&T thắng để sớm chạm tay vào ngôi vương? Ai cũng biết Hữu Thắng mang ơn bầu Hiển, người cưu mang anh trong lúc khó khăn. Ngay từ đầu mùa, dư luận chẳng phải đã râm ran câu chuyện có một liên minh 3 đội sẵn sàng giúp sức cho cuộc đua vô địch của Hà Nội T&T, trong đó SLNA được nhắc đến đầu tiên.
 
Ngay cả trong tình thế hiện tại, SLNA đang phải đối diện nguy cơ tranh vé vớt trụ hạng, người ta vẫn có quyền đặt câu hỏi về một trận đấu mà kết quả có thể mang đến sự an bài cho cuộc đua ngôi vương V-League.
 
HLV Hữu Thắng tuyên bố SLNA sẽ đá hết mình, không chỉ để chứng tỏ sự trong sạch mà còn vì nếu thua thêm một trận nữa trong lúc HAGL, ĐTLA và LS.Thanh Hóa cùng thắng, đội bóng xứ Nghệ sẽ rơi thẳng vào vị trí tranh play-off. Điều này vẫn có thể xảy ra nhưng cũng chính dư luận cho rằng dù Hà Nội T&T có thua thì bầu Hiển cũng chẳng lo lắng bởi hai mối nguy hiểm lớn nhất cho ngôi vua đều có khả năng bị triệt tiêu.
 
Thứ nhất, đội đang xếp thứ hai CS. Đồng Tháp sẽ có chuyến làm khách trên sân của HAGL, đội bóng cũng đang ngấp nghé suất play-off. Trong những mùa qua, giữa CS.Đồng Tháp và HAGL có mối giao hảo chuyển nhượng cầu thủ nên trong tình cảnh đội bóng phố núi gặp nguy, tư tưởng của người CS.Đồng Tháp có thể ít nhiều bị lung lạc.
 
 
img
Cuộc tái đấu giữa SLNA của Trọng Hoàng (trái) và Sỹ Cường của Hà Nội T&T rất được chú ý. Ảnh: Hải Anh


Không chỉ CS.Đồng Tháp, B.Bình Dương cũng bị nghi ngờ sẽ buông cho Navibank Sài Gòn của HLV Mai Đức Chung, người mới chỉ cách đây 3 tháng vẫn còn đang cầm quân ở đội bóng miền Đông Nam Bộ.
 
Navibank Sài Gòn đang làm tất cả để hy vọng mong manh vào một cuộc đào thoát ngoạn mục, tất nhiên rất cần sự giúp đỡ của những đội bóng nhiều ân tình. Nếu điều này quả thực xảy ra, Hà Nội T&T vẫn sẽ là đội hưởng lợi trong một vòng đấu mà dư luận cho rằng chuyên môn sẽ không được coi trọng bằng tình cảm!
 
Nóng suất play-off
 
Cũng giống như HAGL và SLNA, ĐTLA và LS.Thanh Hóa đang dành dụm từng điểm một để mong thoát khỏi suất play-off. Trong vòng 5 ngày, “gạch” sẽ gặp hai thách thức lớn đến từ SHB Đà Nẵng và HAGL. Dù SHB Đà Nẵng vẫn đang giữ danh hiệu đương kim vô địch nhưng thực tế, chiếc cúp có vẻ ngày càng rời xa họ. Trong thời điểm mà tinh thần đã xuống đến mức thấp nhất, còn lực lượng thiếu hụt nghiêm trọng, SHB Đà Nẵng sẽ khó chống nổi một chủ nhà ĐTLA đang khát điểm.
 
Một trận đấu nóng không kém liên quan đến suất play-off chính là cuộc đối đầu giữa LS.Thanh Hóa và V.Ninh Bình. Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại ra đi, V.Ninh Bình không chỉ lo đối phó với nguy cơ bị chảy máu lực lượng mà còn có khả năng phải tranh vé vớt trụ lại V-League nếu thua LS. Thanh Hóa, đội bóng cũng ở trong tình thế cần phải thắng.

Chia tay Nam Định

Vòng 22 nhiều khả năng sẽ chứng kiến cái tên đầu tiên phải sớm nói lời chia tay V-League 2010 là M. Nam Định. Dù đội bóng thành Nam có thắng Hòa Phát Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy nhưng nếu LS.Thanh Hóa chỉ cần hòa V.Ninh Bình thì thầy trò HLV Nguyễn Văn Tuấn vẫn chính thức xuống hạng.

 

Lịch truyền hình trực tiếp

HAGL – CS.Đồng Tháp: 16 giờ, VTV3; ĐTLA – SHB Đà Nẵng: 17 giờ, VTC3; SLNA – Hà Nội T&T: 17 giờ, BĐTV; XM.Hải Phòng – K.Khánh Hòa: 17 giờ, VCTV3.