Dậy sóng

Ba tuần Euro sôi động trôi qua, V-League ngay khi trở lại đã làm dậy sóng dư luận bằng nhiều câu chuyện chẳng mấy tích cực

Việc Thể Công - đội đang dẫn đầu V-League - bất ngờ thất thủ trước Hà Nội ACB đang cầm đèn đỏ được coi là cú sốc lớn nhất. Tiếp đó là việc Đà Nẵng đánh bại HAGL rồi TMN.CSG hạ ĐTLA. Vòng quay V-League đã trở lại với một diện mạo đầy bất ngờ, cho thấy khoảng thời gian nghỉ một tháng là lúc các đội bóng bị xếp “chiếu dưới” hoàn toàn có thể vực dậy tinh thần và lực lượng để đánh bại những đội bóng mạnh. Những bất ngờ đó chứng tỏ V-League vẫn luôn ẩn chứa kịch tính.

Nhưng có thực sự là tất cả bất ngờ đều diễn ra một cách tự nhiên? Việc Thể Công chơi một trận như mất hồn để rồi thất thủ 0-2 trên sân Hàng Đẫy đã bị dư luận đặt rất nhiều nghi vấn. Cả Hà Nội ACB và Thể Công đều giãy nảy khi bị đặt trong vòng nghi ngờ khả năng đội này “nằm” cho đội kia “thoát hiểm”. Dư luận và người hâm mộ không chấp nhận những trận cầu xin-cho, vay-trả, nhưng sau quãng nghỉ một tháng người ta lại ngửi thấy “mùi” từ những trận đấu ở giải bóng đá quốc gia.

Bên cạnh những diễn biến đầy bất ngờ trên các sân cỏ cả nước, việc nội bộ một số đội bóng có xáo trộn cũng là điểm nhấn về không khí bóng đá nước nhà khi Euro đã đi qua. Nguồn tin về việc HLV Lê Thụy Hải đang bị lãnh đạo B.Bình Dương quay lưng dường như khiến nhà cầm quân nổi tiếng nóng tính này phải tuyên bố sẽ rũ áo ra đi sau mùa bóng này cũng không chỉ là câu chuyện trong nhà của bóng đá Bình Dương. Nó cho thấy nhiều đội bóng đã có toan tính trong việc thay tướng ngay từ khi mùa giải vẫn đang tiếp tục ở giai đoạn gay cấn nhất. Ở trận đấu với XM.Hải Phòng, B.Bình Dương của ông Hải đã thúc thủ 0-2 và ông Hải “lơ” cũng đã lại gây chú ý bằng những lời lẽ phê bình trọng tài trên mức cho phép.

Nguồn tin ông Hải bị lãnh đạo đội bóng quay lưng cũng chưa bất ngờ bằng việc tiền đạo Lê Công Vinh tuyên bố sẽ ra đi khi mùa bóng 2008 kết thúc. Chuyện Công Vinh ra đi không có gì là mới bởi tiền đạo này vốn vẫn đang được quá nhiều đội bóng giàu có dụ dỗ, nhưng việc anh tuyên bố không chơi cho đội bóng quê hương nữa vào thời điểm nhạy cảm như lúc này thực sự là đòn choáng váng cho TCDK.SLNA, đội đang ở trong giai đoạn khó khăn.

Biết bao toan tính của các đội bóng, của các HLV, cầu thủ đã âm thầm, lặng lẽ diễn ra trong thời gian nghỉ Euro. Và khi vòng quay V-League trở lại, những toan tính đó đã xảy ra bằng những hành động, những tuyên bố cụ thể. Sẽ còn nhiều ẩn số trong những vòng đấu kế tiếp bởi hơn lúc nào hết đây là thời điểm quyết định số phận của các đội bóng, các HLV.