Đè bẹp Roma, Juve tiến sát ngôi vương
(NLĐO)- Trận hòa 1-1 của AC Milan trước Bologna đã tiếp thêm động lực cho Juventus đánh bại AS Roma 4-0, qua đó nới rộng cách biệt với đội nhì bảng lên thành 3 điểm.

Tiền vệ Vidal lập “cú đúp”...
Serie A chỉ còn 5 vòng đấu nữa sẽ kết thúc và với cách biệt ba điểm giữa đội đầu bảng Juventus và AC Milan, ưu thế cực lớn đang nghiêng về đội bóng thành Turin bởi sau khi đánh bại AS Roma 4-0 trong trận đấu muộn nhất vòng 33 sáng 23-4, Juve chỉ còn phải gặp các đối thủ ở mức trung bình.
Trước trận đấu này đã không ít người nhận định AS Roma sẽ là cửa ải khó khăn cuối cùng mà Juventus cần phải vượt qua trên con đường chinh phục Scudetto của mình. Nhưng thực tế lại đi theo chiều ngược lại. Khi mà thời điểm bắt đầu trận đấu càng đến gần thì những tin vui lai liên tục thay nhau ập đến với Juventus. Ngoài việc Roma mất thủ lĩnh Totti cùng hàng loạt hảo thủ khác như Juan, Cassetti, Lobont và Burdisso không thể ra sân thi đấu vì chấn thương, đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua song mã tại Serie A là AC Milan cũng vừa bất ngờ trượt chân trước Bologna trước đó vài giờ.
Những điều đó cộng với sự cổ vũ rất nhiệt tình của khán giả nhà có mặt tại Juventus Arena đã giúp cho đoàn quân của HLV Antonio Conte có được một sự chuẩn bị tâm lý không thể tốt hơn trước khi bước vào trận đấu này. Và cũng chẳng phải mất quá nhiều thời gian để các cầu thủ của Juventus có thể chuyển hóa những lợi thế đó thành những lợi thế trên sân.
Ngay phút thứ 3, nhận được đường chuyền rất thuận lợi của De Ceglie, Vidal đã nhanh chân tung ngay một cú dứt điểm quyết đoán mở tỉ số 1-0 cho Juventus. Chỉ 4 phút sau bàn thắng mở tỷ số, các CĐV đội nhà có mặt trên sân Juventus Arena lại có dịp ăn mừng bàn nhân đôi cách biệt và người lập công vẫn là Vidal.
Đến phút thứ 26, chính Vucinic là người đã loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự của đội bóng cũ bằng một cú bấm bóng rất điệu nghệ và giúp cho Marchisio có được một khoảng trống rất lớn để băng xuống đối mặt với thủ thành Stekelenburg. Và trong một nổ lực cản phá, thủ thành của Roma không còn lựa cho nào khác ngoài việc buộc phải phạm lỗi với Marchisio trong vòng cấm và nhận luôn một chiếc thẻ đỏ từ trọng tài. Trên chấm 11 m, tuy phải cần đến hai cú sút nhưng Pirlo vẫn có thể mang về bàn thắng thứ 3 cho Juventus.

Lão tướng Pirlo cũng góp một bàn
Dẫn trước 3 bàn cùng lợi thế hơn người, Juventus chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Dù vậy đến phút 52, Marchisio cũng kịp ghi thêm một bàn giúp Juve giành trọn 3 điểm đầy thuyết phục để giữ chắc ngôi đầu.
Khi mà 5 đối thủ còn lại ở mùa giải này của Juve chỉ là Cesena, Novara (đã chắc suất xuống hạng), Atalanta (đã trụ hạng thành công) và hai đội bóng đang ngụp lặn phía dưới bảng xếp hạng là Lecce và Cagliari, thì có lẽ danh hiệu Scudetto năm nay rất khó thoát khỏi tay “Bà đầm già”.

Juventus vui mừng khi tiến sát ngôi vương
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Đội hình xuất phát
Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, De Ceglie; Quagliarella, Vucinic
Roma: Stekelenburg; Rosi, De Rossi, Kjaer, José Angel; Perrotta, Gago, Marquinho; Pjanic; Osvaldo, Borini