Đêm Vientiane không ngủ

U23 Lào đã có được một chiến thắng lịch sử ở kỳ SEA Games diễn ra ngay trên sân nhà. Chưa bao giờ người Lào sống trong cảm giác ngất ngây như thế.

Hằng năm, dịp vui nhất ở Lào là Tết té nước cổ truyền. Anh Minh Vũ, người bạn Việt kiều chúng tôi mới quen đã sống 20 năm ở Lào, bảo rằng: “Người Lào sống khá trầm. Họ ít khi cuồng nhiệt, thái quá trong bất cứ việc gì. Nhưng trước chiến thắng của đội nhà, người Lào đã thể hiện một cảm xúc mà suốt bao năm ở Lào tôi chưa từng được chứng kiến”.


Sau trận thắng U23 Indonesia, dân Lào đổ ra đường ăn mừng. Ai cũng tin Lào sẽ vào bán kết dù thầy trò ông Riedl vẫn cần ít nhất một điểm nữa để chắc chắn rằng họ sẽ viết lên trang sử mới cho bóng đá Lào.


Những người Việt Nam sống lâu năm ở Lào hôm qua cũng có một đêm đặc biệt. Họ cũng đổ ra đường ăn mừng chiến thắng cùng người dân Vientiane. Có người sinh ra và lớn lên ở đây, có những người mới định cư ở Lào nhưng tất cả đều sung sướng. Anh Vũ có mặt trên sân Chao Anouvong chứng kiến chiến thắng của Lào cũng nghẹn ngào nói: “Mình như sống lại cảm xúc khi tuyển Việt Nam vào chung kết Tiger Cup 1998. Chắc hôm nay Vientiane sẽ giống Hà Nội. Người dân thủ đô của Lào sẽ không ngủ vì chiến thắng này”.