Denilson thanh minh và hạ giá
Mang về sân Lạch Tray một “siêu thương binh” Denilson chứ không phải một cựu siêu sao, giờ đây XM.Hải Phòng đang vỡ mộng, còn danh thủ Brazil đồng ý hạ lương xuống còn 20.000 USD/tháng
Đúng một tuần sau lễ công bố bản hợp đồng kỷ lục, CLB XM.Hải Phòng buộc phải tổ chức buổi họp báo để giải thích tại sao cựu siêu sao Brazil Denilson chưa thể ra sân.
![]() Denilson (đội nón) ngồi trên khán đài chứng kiến CLB XM.Hải Phòng thua SHB Đà Nẵng 0-2 trên sân nhà. Ảnh: H.Anh |
Từ người hùng thành nỗi thất vọng
Kể từ sau khi thất thủ trước SHB Đà Nẵng ở sân nhà Lạch Tray, người dân Hải Phòng gần như không còn bàn tán gì đến Denilson. Tất cả dường như muốn quên đi người đã gây ra cơn sốt ở TP này để rồi cuối cùng chỉ đem về cho họ sự thất vọng ê chề. Có chăng, những câu chuyện nói về Denilson lúc này chỉ là sự dè bỉu về một thương vụ “bỏ tiền tấn mua cầu thủ thương binh” của XM.Hải Phòng.
Denilson đang từ vị thế người hùng nay bị coi như kẻ “tội đồ”, thậm chí có người nói anh là “kẻ lừa đảo”. Không muốn để dư luận làm xấu thêm hình ảnh của mình, Denilson đã chủ động đề nghị CLB cho anh có cơ hội trò chuyện với giới truyền thông xung quanh tình trạng thể lực của mình. Những nghi ngờ về các chấn thương thứ phát ở hai đầu gối của cựu ngôi sao này đều bị Denilson phủ nhận. “Tôi không thể nói rõ về chấn thương của mình được vì tôi không phải là chuyên gia y tế. Chỉ có bác sĩ của tôi mới biết được điều đó. Nhưng tôi khẳng định là tôi không mắc một chấn thương kinh niên nào”- Denilson khẳng định.
Hậu quả của việc Denilson không thể ra sân thì XM.Hải Phòng đã lãnh đủ, giờ đến lượt siêu sao này phải “giải trình” để không phải mang danh “kẻ lừa đảo” ở nơi bóng đá có hàng vạn tín đồ cuồng nhiệt. Denilson giờ đây phải chạy đua với thời gian để bình phục chấn thương và ra sân sớm nhất có thể. Danh thủ
Phải nhận lương dựa trên hiệu quả
Nếu Denilson nghỉ dưỡng thương một thời gian dài thì XM.Hải Phòng quả là đang đốt tiền cho một thương vụ điên rồ bậc nhất lịch sử V-League từ trước tới nay. Theo thông tin được HLV Vương Tiến Dũng đưa ra, Denilson có thể trở lại tập luyện cùng đội từ ngày 15-6 chứ không phải tập riêng như hiện nay. “Anh ấy có thể chơi từ vòng 17 vào ngày 21-6 khi XM.Hải Phòng tiếp HAGL ở Lạch Tray”- ông Dũng nói.
Tuy nhiên, Denilson lại không nghĩ vậy: “Tôi không dám chắc bao giờ có thể ra sân. Bác sĩ của tôi nói khoảng một tháng nữa, nhưng cũng có thể sớm hơn hoặc lâu hơn. Bây giờ tôi chỉ nghe theo bác sĩ riêng của mình”. Điều đáng nói là dù được yêu cầu nhưng bác sĩ riêng của Denilson đã không xuất hiện trong cuộc họp báo của cầu thủ này để nói rõ hơn về những chấn thương của anh.
Chính vì thế, những lý lẽ và thông tin Denilson đưa ra và phân trần trong buổi họp báo này chưa đủ sức thuyết phục. Chỉ có một điều duy nhất mà anh thừa nhận: Đã chấp nhận tự “hạ giá” mình: “Tôi không đến Hải Phòng để dưỡng thương. Tôi đã đồng ý nhận lương 20.000 USD/tháng và chỉ nhận thêm tiền nếu có thể ra sân thi đấu”. Được biết, thậm chí XM.Hải Phòng còn buộc Denilson chỉ nhận lương dựa trên hiệu quả thi đấu. Tin từ hậu trường cho biết theo hợp đồng ban đầu, Denilson được nhận lương khoảng 3 tỉ đồng/tháng.
Chấn thương trước khi đến VN
|