Derby thủ đô, derby miền Trung
Chân sút Das Silva đã trở lại và đội Hòa Phát Hà Nội của HLV Trần Bình Sự tràn đầy hy vọng “lật đổ” người anh em LG Hà Nội ACB. Ở Quy Nhơn, cuộc gặp giữa Hoa Lâm Bình Định và Đà Nẵng hứa hẹn nhiều sôi động
Chiều mai, 15-5, hai đội bóng của thủ đô là LG Hà Nội ACB (LG.HN.ACB) và Hòa Phát Hà Nội (HPHN) sẽ chạm trán tại vòng 13 V-League 2005. Nếu nhìn vào các con số thống kê qua hơn nửa chặng đường của giải đấu cao nhất VN, trận đấu này sẽ không hứa hẹn nhiều pha bóng nảy lửa. LG.HN.ACB hiện đang xếp thứ 7 tại V-League sau 3 trận thắng, 6 trận hòa và 3 trận thua. Hàng tấn công của LG.HN.ACB được liệt vào loại yếu nhất khi chỉ ghi được vỏn vẹn 9 bàn sau 12 trận. Trong khi đó, với 12 điểm, HPHN chỉ xếp trên đội chót bảng Delta Đồng Tháp và nguy cơ xuống hạng đang rình rập các học trò ông Trần Bình Sự. Để thủng lưới 20 bàn qua 12 lượt trận, HPHN có hàng phòng ngự thuộc loại mỏng manh nhất tại V-League.
|
. Lịch đấu: Các trận còn lại của vòng 13: Pjico Sông Lam Nghệ An – Hoàng Anh Gia Lai, Mitsustar Hải Phòng – Sông Đà Nam Định, Bình Dương – Delta Đồng Tháp, Gạch Đồng Tâm Long An – Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn. |
Ở bên kia chiến tuyến, LG.HN.ACB gây nhiều thất vọng bằng trận hòa chật vật với Mitsustar Hải Phòng vào tuần trước. Vị trí thứ 7 chưa thể mang lại sự an tâm cho đội quân của HLV Nguyễn Hồng Thanh. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ LG.HN.ACB có vẻ sút giảm dần, song hành với bước chân ì ạch của họ qua từng vòng đấu. Ông Thanh hiện đang đau đầu vì lỗ hổng ở hàng phòng ngự khi trung vệ Lê Anh Dũng nhiều khả năng sẽ phải vắng mặt vì chuyện gia đình. Dũng vốn được xem là lá chắn thép trong hệ thống phòng thủ của đội. Vắng anh, LG.HN.ACB sẽ gặp nhiều khó khăn trước lối chơi tấn công của HPHN, đặc biệt là sự sắc bén của Das Silva.
Một trận derby khác được khán giả miền Trung chờ đợi: Hoa Lâm Bình Định (HLBĐ) gặp Đà Nẵng (ĐN) (VTV3 dự kiến truyền hình trực tiếp lúc 16 giờ ngày 15-5). Bao giờ cũng vậy, dù là láng giềng nhưng cuộc thư hùng giữa hai làng bóng Bình Định, ĐN luôn nảy lửa và lôi cuốn người xem. Từ giải Trường Sơn năm xưa đến các mùa giải A1, đội mạnh toàn quốc sau đó và bây giờ là sân chơi V-League, họ luôn là “kỳ phùng địch thủ” với thực lực, đẳng cấp ngang ngửa và trên hết là mặc cảm... không ai chịu thua ai. Năm xưa là những Phan Kim Lân, Tống Anh Hoàng, Nguyễn Ngọc Thiện đối đầu với những Trần Vũ, Phan Trọng Quang, Nguyễn Nho Đức; bây giờ là cuộc đối đầu của thế hệ cháu con họ, những Trần Đoàn Khoa Thanh, Lê Minh Mính (HLBĐ) và những Châu Lê Phước Vĩnh, Phan Thanh Phúc (ĐN). Cái khác lớn nhất bây giờ là trong đội hình hai đội đã xuất hiện những ngoại binh - ĐN với những Achilefu, Ameobi còn HLBĐ với các tố chất của người Thái. Dù vậy, khát vọng chiến thắng không vì thế mà suy giảm. Thật dễ hiểu: Đây không chỉ là cuộc đọ sức giành thứ hạng cao giữa hai đội mà còn là nơi thể hiện khát vọng chiến thắng ở bốn phía khán đài.
Ở lượt đi, ĐN đã để HLBĐ chia điểm ngay trên “thánh địa” Chi Lăng trong thế trận có phần lấn lướt của đối phương. Bây giờ, dù cỗ máy ĐN dưới tay HLV Lê Thụy Hải có phần trơn tru nhưng ít người dám tin họ có thể giành được 3 điểm trên sân Quy Nhơn. Lại chia điểm? Có thể lắm dù kết quả đó chẳng xứng đáng tí nào với tính chất của một trận derby truyền thống.