Đi du lịch, cựu tuyển thủ Mexico bị bắn chết
(NLĐO)- Cựu tuyển thủ bóng đá Mexico Ignacio Flores vừa bị bắn chết đêm thứ tư 10-8 (theo giờ địa phương) khi đang đi du lịch cùng với gia đình tại khu tự trị Cuernavaca thuộc bang Morelos (Mexico).
Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra để làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của Flores. Giới truyền thông địa phương còn cho biết có 2 người khác bị thương và 1 cháu bé đang rơi vào tình trạng hoảng loạn. Các nhân chứng thuật lại rằng có hàng chục kẻ tấn công đã cùng lúc xả súng vào chiếc xe.
Cảnh sát điều tra hiện trường nơi Flores bị bắn chết
Flores qua đời khi vừa mới bước sang tuổi 58 cách đây không lâu. Ông khởi nghiệp vào năm 1971 và từng chơi rất hay trong vai trò hậu vệ cánh phải tại World Cup 1978 diễn ra trên đất nước Argentina.
Ở cấp độ CLB, Flores từng cùng cùng Cruz Azul giành 5 chức vô địch quốc gia Mexico hồi thập niên 1970. Ông còn có một người anh em ruột tên là Luis Flores cũng theo nghiệp cầu thủ và chơi ở vị trí tiền đạo cho CLB Pumas UNAM và tuyển Mexico.

Danh thủ Flores khi còn sống
Cuernavaca vốn là một khu nghỉ mát nổi tiếng nằm bên bờ biển Thái Bình Dương nhưng thời gian gần đây lại trở thành chiến trường của các băng nhóm buôn bán ma túy. Tính từ năm 2006 cho đến nay, đã có khoảng 42.000 người chết vì liên quan đến bạo lực ma túy ở quốc gia Trung Mỹ này.