Điểm tựa tinh thần

VN đánh bại Thái Lan ở một giải đấu tầm cỡ khu vực cũng giống như hình ảnh chàng David tí hon đánh bại gã khổng lồ Goliath ngạo mạn. Một đội bóng dù mạnh đến mấy đều có gót chân Achilles. Thầy trò HLV Calisto đã buộc Thái Lan để lộ điểm yếu chết người của họ ngay trên sân nhà và làm được điều mà hàng triệu người hâm mộ trông đợi

Sau 90 phút của giấc mơ có thực trên sân Rajamangala, HLV Calisto thừa nhận: “VN vẫn là đội bóng yếu hơn Thái Lan. Kể cả có về sân Mỹ Đình, điều đó vẫn không thay đổi”. Một thái độ cực kỳ thận trọng và rất thực tế của “phù thủy”. Nhưng ông Calisto cũng là người luôn biết tin vào những điều kỳ diệu.

Ông ngại nhắc đến hai từ “vô địch” vào lúc này không phải bởi ông nghĩ các học trò của mình không thể đánh bại người Thái, mà ông muốn các học trò của mình làm được thêm những điều kỳ diệu nữa.

Dù rất thận trọng trước trận chung kết lượt về nhưng nhà cầm quân Bồ Đào Nha cũng nói rằng: “Một đội bóng yếu có thể đánh bại một đội bóng mạnh, quan trọng là chúng tôi có niềm tin và lối chơi hợp lý”. Thắng trận chung kết lượt đi là một điểm tựa tinh thần rất lớn để đội tuyển VN có thể thăng hoa trong 90 phút lượt về trên sân Mỹ Đình. Ông Calisto nói rằng: “Đội VN đã có trong mình một điểm tựa tinh thần để làm nên điều khác biệt”.

Với chúng tôi, trước khi tạm biệt Bangkok lên đường về Hà Nội vào hôm qua, 25-12, cảm giác ngất ngây với men say chiến thắng vẫn còn rất đậm nét. 90 phút của trận chung kết lượt đi, 10 năm chờ đợi lặp lại thành tích đánh bại người Thái trên đấu trường bóng đá khu vực và một đêm Giáng sinh nhiệm mầu ở Bangkok- tất cả sẽ là kỷ niệm đẹp. Dĩ nhiên, tất cả sẽ đẹp hơn nhiều khi tuyển VN đăng quang vào đêm 28-12 trên sân Mỹ Đình.