Điểm yếu cố hữu

Điệp khúc “chúng ta lại thua người Thái” một lần nữa được cất lên sau thất bại 0-2 mới nhất ở lượt trận đầu tiên của bảng B AFF Suzuki Cup vào tối qua, 6-12. Nhưng khác với những lần thua trước, người hâm mộ VN chẳng còn bật khóc đầy tiếc nuối mà trái lại, tất cả đều đón nhận như thể đã biết trước kết quả từ khi bóng còn chưa lăn!

Sau khi trận đấu kết thúc, chúng tôi gọi ngay cho Giám đốc kỹ thuật CLB Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Văn Vinh. Tuy nhiên, thay vì phân tích nguyên nhân thất bại, vị chuyên gia nhiều năm theo sát bóng đá VN cũng như am hiểu rất nhiều về phong cách chơi bóng của Thái Lan này chỉ nói một câu đầy ẩn ý: “Đôi khi chúng ta chỉ cách Thái Lan một chút, chỉ một chút thôi nhưng khoảng cách đó thật khó lấp đầy!”. Đúng là biết nói gì bây giờ khi đã 10 năm 3 tháng rồi, bóng đá VN đã quên hẳn cái cảm giác thắng được người Thái, bất chấp những nỗ lực lấp đầy cái khoảng cách tưởng như mong manh giữa trình độ bóng đá hai nước.

Nếu muốn lý giải cho thất bại trong ngày ra quân của tuyển VN, có thể phải mất cả ngày để liệt kê nhưng tất nhiên cũng sẽ chẳng thấy có vấn đề nào đáng được xem là mới. Chuyện thủ thành Dương Hồng Sơn đánh rơi bóng ngay trước mặt Suchao Nutnum để anh này ghi bàn cho Thái Lan, chuyện 2 cầu thủ vui vẻ nhất đội là Thành Lương và Việt Thắng nổi nóng tranh cãi với trọng tài để phải nhận thẻ vàng hay chuyện cả đội khớp tâm lý trong suốt cả hiệp đầu tiên..., tất cả đều là những lý do cũ. Thậm chí như HLV Vương Tiến Dũng từng nói vui cách đây không lâu rằng: “Mỗi khi gặp người Thái, tuyển VN phải mắc những lỗi như thế thì mới đúng là tuyển VN”. Nói thế để thấy dường như chưa bao giờ tuyển VN thực sự khắc phục các điểm yếu vốn đã trở thành... sách vở, được chính các đời HLV cũng như người hâm mộ thuộc nằm lòng trước mỗi cuộc chạm trán với người Thái.

Còn nhớ 6 năm trước, HLV Calisto từng bắt Huỳnh Đức, Văn Quyến tập đi tập lại “chiêu” sút phạt từ khoảng cách 30 m vì biết người Thái rất khôn, hiếm khi phạm lỗi ở khoảng cách gần hơn. Tiếc là khi chạm trán với Thái Lan ở bán kết, cả Văn Quyến lẫn Huỳnh Đức đều không làm nên chuyện dù HLV Calisto đã ít nhiều “bắt mạch” được thói quen của đối thủ. Đến trước cuộc chạm trán hôm qua, “thầy Tô” lại bắt Minh Phương, Công Vinh tập sút nhưng rồi khi ra sân những toan tính kia cũng bất thành bởi người Thái vẫn hơn một bậc. Họ phạm lỗi còn xa hơn, đồng thời lập nên những hàng rào phòng ngự tốt hơn nên chỉ sau khoảng 2 cú sút bất thành cũng đủ khiến các chân sút VN nản lòng. Chỉ một ví dụ trên để thấy khoảng cách bóng đá VN với Thái Lan rất gần mà cũng rất xa.

Chưa bao giờ, chúng ta biến được điểm yếu thành điểm mạnh, ngược lại, người Thái thắng nhờ họ biết nâng tầm để biến ưu điểm thành điểm tối ưu.