Điền kinh TPHCM: Xưa dẫn đầu, nay xuống dốc
Phong trào đi xuống, nhà tài trợ tẩy chay, Liên đoàn Điền kinh hoạt động quá hạn định là thực trạng của điền kinh TPHCM. Giải Điền kinh quốc tế TPHCM (ĐKQTTP) lần thứ 13 vừa kết thúc vào tuần qua trong sự chỉ trích dữ dội của dư luận.
Điều xót xa đối với người hâm mộ điền kinh TPHCM là giải đấu này không chỉ xuống cấp về mặt tổ chức, chất lượng chuyên môn mà còn bởi sự tuột dốc không phanh của bộ môn từng là thế mạnh của thể thao TPHCM.
Trò chạy mặc trò...
Dù tung ra khá đông VĐV và có mặt thi đấu gần như đầy đủ ở 37 nội dung thi đấu của giải, nhưng điều gây thất vọng là điền kinh TPHCM không để lại ấn tượng nào. Ngay cả những niềm hy vọng như Trần Ngọc Thịnh (nhảy cao), Trương Thanh Hằng (cự ly trung bình), Lương Tích Thiện (cự ly ngắn) đều thua kém các VĐV tỉnh lẻ. Thật xấu hổ khi trong bảng xếp hạng chung kết, chủ nhà xếp hạng 14, sau nhiều đoàn vốn không xem điền kinh là thế mạnh như Sóc Trăng, Vĩnh Long, Khánh Hòa...
Sau thảm bại này, tuy những nhà dẫn dắt điền kinh TP đưa ra nhiều lời giải thích, nhưng rõ ràng đó chỉ là sự biện hộ không thuyết phục. Nhìn qua phong độ thi đấu của nhiều VĐV chủ nhà, người ta dễ dàng nhận thấy công tác đầu tư và chuẩn bị chuyên môn cho giải gần như bỏ trống. Trong những ngày giải diễn ra, chúng tôi chỉ thấy những nhà cầm chịch như giám đốc hay phó giám đốc Trung tâm Đào tạo điền kinh TPHCM lại ngồi “chết gí” ở vị trí trọng tài, phó mặc cho VĐV của mình thi đấu thế nào cũng được.
Cố duy trì giải vì lợi riêng?
Có lẽ cảm nhận được sự sa sút trong công tác tổ chức, chuyên môn và cả khả năng ra trận của đoàn quân chủ nhà, Giám đốc Sở TDTT TPHCM Nguyễn Hoàng Năng đã từng đề nghị hoãn tổ chức giải, nhưng những người làm chuyên môn cho rằng giải cần duy trì để giữ tính truyền thống. Hậu quả là giải mất nhiều hơn được. Thiếu đầu tư, chăm chút, do vậy, đã có nhiều người cho rằng đã đến lúc nên “khai tử” giải ĐKQTTP, vì ngoài những yếu kém chuyên môn, người ta còn “ngửi’ được mùi tư lợi qua việc tổ chức giải đấu này.
Với tư cách là nhà tài trợ chính cho giải ĐKQTTP nhiều năm liền, đồng thời cũng là người trong cuộc với chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh (LĐĐK) TPHCM, mới đây, ông Trần Quý Thanh - Tổng Giám đốc Công ty Nước giải khát Number One - tỏ ý không hài lòng về chất lượng ngày càng đi xuống của giải và cho biết sẽ nói lời từ biệt. Trước đó, dư luận đã đề cập đến nhiều điều khuất tất trong công tác sử dụng nguồn tài trợ cho Cúp Tốc độ cũng do LĐĐK TP tổ chức và kết quả, nhà tài trợ T.Đ cũng đã nhanh chóng rút lui sau 3 năm đồng hành với giải.
Sự trượt dài về chuyên môn của điền kinh TPHCM trong những năm gần đây ai cũng biết, vì LĐĐK TP không chú ý đến việc vực dậy phong trào mà lại quan tâm quá nhiều đến công tác tìm tài trợ tổ chức các giải. Một điều lạ là mọi việc của cơ quan này trong suốt thời gian dài gần như giao khoán cho một mình ông Tổng Thư ký Nguyễn Trung Hinh điều hành. Nhiệm kỳ hoạt động của LĐĐK TP đã quá hạn hơn 3 năm nhưng không thấy tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới. Đã đến lúc ngành TDTT TPHCM nên sớm tìm giải pháp củng cố, chấn chỉnh để bộ môn “nữ hoàng” trở lại thời hoàng kim.