Đổ lỗi cho tôi là không công bằng

Là công thần của QK4 ở giai đoạn một V-League năm nay với hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc nhưng sang đến giai đoạn 2, Lazaro bỗng nhiên sa sút, kéo theo sự đi xuống của đội bóng quân khu. Chính HLV Vũ Quang Bảo phải lên tiếng phàn nàn rằng: “QK4 xa sút là do ngoại binh không chịu đá”.

Trước những thông tin này, tiền đạo Lazaro, tâm điểm của sự chỉ trích, đã lên tiếng về tương lai của mình cũng như những đồn đoán về chuyện anh không chịu đá để sớm rời khỏi QK4.

img
Lazaro (15) sa sút rất nhiều trong giai đoạn lượt về. Ảnh: H.Anh


Lazaro cho biết: “Họ thấy thành tích của QK4 đi xuống lại đổ lỗi cho tôi nhưng như thế thật không công bằng. Đội bóng là một tập thể, một mình tôi không thể làm được gì. Tôi vẫn chơi rất cố gắng và vẫn ghi bàn cho QK4. Mọi người đều thấy điều đó đấy thôi”. Về việc HLV Vũ Quang Bảo nói ông ấy rất buồn vì ngoại binh ở QK4, dù không ám chỉ một người nào cụ thể, tiền đạo này nói rằng là một cầu thủ chuyên nghiệp nên anh phải nghe theo sự chỉ đạo của HLV. Hiện anh vẫn là cầu thủ của QK4 nên trách nhiệm của anh là cống hiến cho đội bóng.


Lazaro bác bỏ những thông tin nói rằng có một số đội ở V-League đang liên hệ với anh, trong đó có B.Bình Dương và một số đội nhà giàu khác như T&T Hà Nội hay XM.Hải Phòng. Anh cũng chưa có quyết định về tương lai của mình ở mùa giải tới. Tuy nhiên, anh khẳng định đi hay ở lại QK4, với anh, nguyên nhân chính không phải vì tiền.