Đoàn thể thao VN “đổ bộ” Vientiane

(NLĐO)- Sáng nay, 7-12, hơn 80 HLV và VĐV thuộc 6 đội tuyển cử tạ, karatedo, bắn súng, quần vợt, Muay, billiards & snooker đã có mặt tại Vientiane chuẩn bị cho cuộc đua tài SEA Games 25.

Tất cả VĐV có mặt ở sân bay Wattay đều hiện rõ vẻ tự tin cùng ý chí quyết tâm trước khi bước vào thi đấu. Ngôi sao được săn đón nhiều nhất là lực sỹ cử tạ Hoàng Anh Tuấn (hạng 56 kg).

img
Lực sỹ cử tạ Hoàng Anh Tuấn tự tin sẽ giành HCV

Anh Tuấn phát biểu: “Tôi vừa trải qua đợt tập huấn ở Bulgaria để chuẩn bị cho SEA Games 25. Mục tiêu của tôi ở SEA Games lần này là chiếc HCV và tôi tin mình đủ sức hoàn thành chỉ tiêu”.

HLV Lê Công của đội tuyển Karatedo cũng sớm hạ quyết tâm mang về  4 chiếc HCV cho đoàn VN. Trong khi đó, 7 HCV là mục tiêu mà đội tuyển bắn súng mạnh dạn đề ra.

img
Đội tuyển karatedo đặt chỉ tiêu 4 HCV

* Theo lịch thi đấu, ngày mai, 8-12, sẽ thi đấu nội dung Hoop của bộ môn cầu mây tại nhà thi đấu thuộc trung tâm Triển lãm - Hội nghị- Thương mại Quốc tế Lào. Hai bộ huy chương nội dung này sẽ là những bộ huy chương đầu tiên của SEA Games 25 và được trao vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

 Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu thi đấu đúng sức thì khả năng đoạt HCV của các nữ VĐV VN lên đến hơn 90%. Nếu các cô gái Nguyễn Thái Linh, Nguyễn Thị Minh Trang, Trần Thị Thu Hằng, Cao Thị Yên, Nguyễn Thị Hòa và Nguyễn Thị Quyên thành công thì cầu mây VN sẽ có HCV đầu tiên sau nhiều kỳ SEA Games gần đây, đồng thời “mở hàng” cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 25.

img
Các cô gái cầu mây VN đã sẵn sàng

Trưởng bộ môn Cầu mây VN Nguyễn Xuân Hạnh cho biết: “Do đối thủ mạnh nhất là Thái Lan không tranh tài nên chúng ta chỉ phải cạnh tranh với 3 đội tuyển không quá mạnh là Indonesia, Philippines và Malaysia. Cơ hội để các cô gái VN vươn lên vị trí cao nhất là hoàn toàn có thể”.