Đội bóng thành gánh nặng
Đến giờ này, nhiều đội bóng ở V-League còn nợ lương tháng 4, tháng 5 và tiền thưởng của cầu thủ
Không còn là chuyện cá nhân của một đội bóng, hàng loạt CLB ở V-League trong thời gian nghỉ tránh Euro 2012 đang bị chính cầu thủ nhà kêu ca chuyện chậm trễ trả lương, thưởng. Cầu thủ phản ứng, ban huấn luyện tất nhiên đau đầu nhưng không thể làm gì hơn khi sự suy thoái kinh tế đang khiến nhiều doanh nghiệp phải “thắt lưng buộc bụng”, từ đó, chuyện đổ tiền cho bóng đá thực sự là gánh nặng đối với các ông bầu ở thời điểm này.
Nợ lương đầm đìa
V-League chuẩn bị trở lại sau kỳ nghỉ né Euro nhưng cho đến thời điểm này, gần một nửa số đội bóng vẫn chưa thanh toán xong lương... tháng 4, tháng 5 cho các cầu thủ. Từ Sài Gòn Xuân Thành, V.Ninh Bình, CLB Bóng đá Hà Nội, V.Hải Phòng... đều xảy ra tình trạng chậm trả lương, chưa nói đến những khoản thưởng.
Thậm chí, ở Navibank Sài Gòn, không chỉ có nhiều cầu thủ kêu ca mà HLV trưởng Phạm Công Lộc cũng thừa nhận phải gần hết tháng 6, thầy trò ông mới nhận được tiền lương của 2 tháng 4 và 5 trong khi khoản tiền thưởng 6 trận liền chưa thấy lãnh đạo nhắc đến. Đó là một khoản tiền lớn bởi thành tích trong thời gian gần đây của Navibank Sài Gòn khá tốt nhưng vẫn chưa thấy “bầu Thọ” duyệt chi.

Khó khăn kinh tế khiến Navibank Sài Gòn của bầu Thọ (giữa) và Sài Gòn Xuân Thành của bầu Thụy (phải) thắt chặt chi tiêu. Ảnh: QUANG LIÊM
Nhiều đội bóng đại gia đất Bắc như V.Ninh Bình của bầu Trường, CLB Bóng đá Hà Nội của bầu Kiên hay thậm chí cả Hà Nội T&T của bầu Hiển cũng bị kêu ca chuyện chậm trả lương, thưởng.
Phải đến khi tình trạng nợ lương, chậm trả thưởng xuất hiện trên một số phương tiện truyền thông, nhiều đội bóng mới vội vàng giải ngân và tìm cách lý giải “đang mùa Euro, hạn chế trả tiền lương thưởng để tránh cho cầu thủ lao vào tệ nạn cá cược” nhằm trấn an tinh thần các cầu thủ và ban huấn luyện.
Tuy nhiên, người tinh ý dễ dàng nhận ra thực tế là các nhà tài trợ ở V-League đang bắt buộc phải áp dụng chính sách thắt chặt thu chi cho bóng đá, dành tiền bạc để vực dậy doanh nghiệp vốn đang ngấm đòn từ cuộc khủng hoảng tài chính.
Hạ giá “lót tay” để được ở lại
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, rất nhiều doanh nghiệp lao đao và phá sản thì việc rót đều đặn hằng tháng 3-5 tỉ đồng trả lương, thưởng cho cầu thủ được ví như một gánh nặng mà nhiều ông bầu đang oằn mình chịu đựng.
Cũng vì vậy sau nhiều năm, V-League đang đối mặt với một sự kiện hiếm hoi, nhiều HLV ở các đội bóng được mệnh danh là “đại gia” lại đang lo sốt vó khi lãnh đạo đội bóng chần chừ trong việc tái ký, gia hạn hợp đồng với những cầu thủ chủ chốt.
Nổi tiếng chi bạo như bầu Hiển của Hà Nội T&T nhưng cho đến thời điểm này, có đến 6 trụ cột đánh tiếng sẵn sàng ở lại với giá lót tay thấp hơn rất nhiều so với ngày mới đến đầu quân nhưng vẫn chưa thấy hồi âm từ lãnh đạo CLB.
Tài năng trẻ năm ngoái còn rất “hot” trên thị trường chuyển nhượng là tiền vệ Trọng Hoàng của SLNA nhưng cho đến thời điểm sắp đáo hạn hợp đồng với đội bóng xứ Nghệ, anh vẫn chưa biết tương lai. Nếu ở lại, anh chỉ nhận được khoản lót tay quá thấp trong khi ra đi thì chưa đội nào mời! Tương tự, V.Hải Phòng nổi tiếng cực kỳ chịu chi nhưng cũng đang tìm cách thanh lý sớm hợp đồng với toàn bộ nhóm cầu thủ nước ngoài để tiết kiệm chi phí lương, thưởng.
|
4 đội muốn đổi chủ Trong cuộc trao đổi với báo chí giữa mùa tại TPHCM, bầu Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch VPF kiêm Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội, cho biết có 3 doanh nghiệp rất muốn rút khỏi bóng đá nhưng nhờ ông thuyết phục mà cố gắng duy trì đội bóng.
Thực tế khủng hoảng tài chính chung đang khiến 4 đội bóng dao động và tính chuyện giải tán hoặc “lên sàn chuyển nhượng” ngay sau khi V-League 2012 khép lại. |