Đội hình “trâu vàng” với thách thức năm tuổi
Câu nói “năm trâu cày mệt nghỉ” xem ra vận đúng với những cầu thủ tuổi sửu như Công Vinh, Vũ Phong... bởi lịch thi đấu ở tuyển quốc gia cũng như CLB trong năm 2009 dày đặc
Ngoài phục vụ đội tuyển quốc gia, “chú trâu” Vũ Phong (17) phải cùng CLB Becamex Bình Dương thi đấu ở giải trong nước và AFC Cup. Ảnh: H.Anh
Thật thú vị khi trong số 11 gương mặt “trâu vàng” hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở bóng đá VN trong năm Kỷ Sửu 2009, có đến 6 người vừa bước lên bục cao nhất tại AFF Cup 2008 là Công Vinh, Quang Hải, Vũ Phong, Việt Cường, Đức Cường và Minh Châu. Tuổi đời họ còn trẻ nhưng về bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc, họ có thừa. “Năm tuổi” 2009 hứa hẹn nhiều thách thức nhưng cũng là cơ hội lớn cho tất cả khẳng định một lần nữa rằng trong bóng đá, quy luật “tài không đợi tuổi” luôn luôn tồn tại!
Điểm danh “trâu vàng”
Nếu sắp xếp 11 “trâu vàng” theo đội hình chiến thuật 4-4-2, những cầu thủ sinh năm 1985 sẽ lần lượt là thủ môn Đức Cường, hậu vệ Việt Cường – Phong Hòa – Phước Vĩnh – Văn Biển, tiền vệ Thanh Phúc – Minh Châu – Vũ Phong – Quốc Anh và cặp tiền đạo là Công Vinh – Quang Hải. Ngoài 6 nhà tân vô địch Đông Nam Á là Công Vinh, Quang Hải, Vũ Phong, Minh Châu, Việt Cường và Đức Cường, còn có 3 cầu thủ khác cũng từng góp mặt trong chiến dịch chuẩn bị cho AFF Cup 2008 là tiền vệ Phan Thanh Phúc của SHB Đà Nẵng, trung vệ Châu Phong Hòa của Becamex Bình Dương và Nguyễn Văn Biển của Mikado Nam Định. Dù không thể cùng HLV Calisto chinh phục cúp vàng nhưng những đóng góp của họ cho màu áo tuyển VN cũng như ở giải trong nước rất đáng để người hâm mộ chờ đợi những luồng gió mới này.
Ngoài ra, không thể không kể đến hai cái tên Huỳnh Quốc Anh và Châu Lê Phước Vĩnh cùng đến từ SHB Đà Nẵng. Sau khi được giảm án do vụ “dính chàm” tại SEA Games 2005 trong màu áo U23 VN, hai chú “trâu vàng” này nửa cuối mùa trước đã liên tục tỏa sáng, đóng góp vào thành công chung của SHB Đà Nẵng trong việc hoàn thành chỉ tiêu lọt vào top 4 V-League. Dù cơ hội được gọi lại tuyển quốc gia vẫn chưa đến bởi FIFA vẫn chưa quyết định xóa án phạt thi đấu quốc tế đối với cả hai, nhưng nếu tiếp tục tỏa sáng trong màu áo đội bóng sông Hàn ở mùa giải 2009, cơ hội cho Quốc Anh và Phước Vĩnh rất lớn bởi họ vẫn là những tài năng trẻ. Một khi họ được trở lại tuyển VN, đội bóng của HLV Calisto chắc chắn sẽ như “hổ mọc thêm cánh”.
Phân phối sức hợp lý
Tất nhiên, 11 chú “trâu vàng” của bóng đá VN cũng chẳng phải ngoại lệ bởi có không ít người đang lo lắng cho những thách thức trong năm “đại hung” 2009. Lịch thi đấu trong nước dày đặc, những chuyến tập huấn nhiều ngày, những trận giao hữu mang tính quốc tế của tuyển VN, thêm vào hai lượt trận của vòng loại bảng ASIAN Cup 2011 sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Nếu không biết phân phối sức lực, chuyện va vấp vì chấn thương có thể đến bất cứ lúc nào, với bất kỳ ai. Ngay như Minh Châu, một cầu thủ có nền tảng thể lực tốt, cũng phải than thở rằng anh thấy “đuối” vì chỉ có đúng 3 ngày nghỉ Tết sau khi trở về từ tuyển VN rồi phải vội vàng lên tập trung cùng Xi Măng Hải Phòng. Tương tự, Quang Hải, Vũ Phong... cũng đã thấm mệt sau hành trình dài và đầy vất vả tại AFF Cup trong khi quãng thời gian nghỉ ngơi quá ngắn.
“Năm trâu cày như trâu”, câu nói đó áp dụng cho các cầu thủ tuổi sửu kể trên thật đúng. Nhiều thách thức vẫn đang chờ đợi những đôi chân đã thấm mệt. Lúc này, tất cả sẽ phải thể hiện hết tài năng, bản lĩnh của mình để khẳng định tên tuổi bản thân, để không phụ lại sự kỳ vọng của người hâm mộ.
Mong tránh chấn thương
|