Đổi tên, liệu có lột xác?

Sau khi Giải Bóng đá các CLB vô địch năm 2009 kết thúc vào ngày 18-1, TMN.CSG rất nhiều khả năng sẽ chuyển sang tên mới là CLB TPHCM, giã từ ba thập kỷ gắn mình với tên Cảng Sài Gòn thân thương.

Tuy nhiên, điều mà người hâm mộ bóng đá TPHCM quan tâm là khi đổi tên, đội có lột xác, thoát khỏi mục tiêu trụ hạng kéo dài nhiều năm qua khi thành phần vẫn chắp vá?
Tại V-League 2009 sắp tới, lực lượng của đội vẫn chưa tạo được sự an tâm khi HLV Lư Đình Tuấn phải gọi lại tiền vệ kỳ cựu Hồ Văn Lợi cũng như chấp nhận sử dụng trung vệ lớn tuổi Lương Trung Tuấn.

img

 Ở tuổi 39, Hồ Văn Lợi vẫn được TMN.CSG tin dùng. Ảnh: Q.LIÊM

Theo HLV Đình Tuấn, cả sự trở lại của Văn Lợi và Trung Tuấn là phù hợp: “Hoàn cảnh hiện nay của TMN.CSG không cho phép mua sắm cầu thủ. Cứ nhìn vào giá lót tay bạc tỉ cho cầu thủ mà chóng cả mặt. Thôi “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Vả lại, cả Trung Tuấn và Văn Lợi vẫn còn kinh nghiệm và sự tinh quái mà đội đang cần”. Bên cạnh đó, lực lượng ngoại binh của đội bóng này cũng đã dần ổn định.

Tuy vậy, theo ông Đỗ Duy Thịnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá TMN.CSG, kinh phí mùa này cho đội không thấp, lên đến 28 tỉ đồng, chỉ giảm 2 tỉ đồng so với mùa trước.