Đội Úc tập quyền Anh nghênh chiến với Nhật
Hôm qua (18-7), các tuyển thủ Úc đã có buổi tập đầu tiên tại sân Mỹ Đình. Dù tập luyện khá muộn (từ 17 giờ đến 19 giờ) nhưng đa phần các tuyển thủ Úc đều tỏ ra khá mệt mỏi với thời tiết nắng nóng lên đến 38-39oC tại Hà Nội.
Đã làm quen với điều kiện thời tiết nóng ẩm Đông Nam Á qua 2 tuần ở Bangkok cũng như một tuần tập huấn trước đó tại Singapore, nhưng các tuyển thủ Úc đều thốt lên “So hot, so hot!” (Nóng quá, nóng quá- PV). Tim Cahill, ngôi sao đang thi đấu cho CLB Anh Everton, nhận xét: “Lúc này thời tiết nóng ở đây cũng là một đối thủ của chúng tôi. Rõ ràng đội tuyển Nhật Bản có lợi thế hơn chúng tôi vì họ đã có 2 tuần để làm quen với sức nóng kinh người tại Hà Nội”. Đánh giá về đối thủ Nhật Bản, Aloisi - người ghi bàn ấn định chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Nhật tại World Cup 2006, nói: “Nhật vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Nhưng tình thế buộc chúng tôi phải vượt qua họ nếu muốn tiến xa”.
Có vẻ như các tuyển thủ Úc vẫn muốn lặp lại chiến tích như hè năm ngoái tại Đức. Cahill nói: “Thi đấu tại Asian Cup và World Cup không giống nhau. Nếu muốn vượt qua Nhật vào thứ bảy tới, chúng tôi phải giành thế chủ động”. HLV Arnold và đội trưởng Viduka khẳng định: “Chúng tôi luôn biết cách vượt qua mọi sự khắc nghiệt, kể cả thời tiết nắng nóng hay đương kim vô địch Nhật Bản”.
Trong buổi tập chiều qua, một số tuyển thủ Úc, ngoài việc khởi động và tập kỹ chiến thuật, còn tập cả quyền Anh ngay trên sân. Điều này làm cho các phóng viên VN và Nhật Bản theo dõi đội khá bất ngờ. Một thành viên trong BHL tuyển Úc giải thích rằng quyền Anh là môn thể thao bổ trợ yêu thích của nhiều tuyển thủ Úc.
Ấn tượng ban đầu về Hà Nội của tiền đạo Viduka là “quá nhiều xe máy”. Ngôi sao vừa chuyển sang Newcastle cũng nhận xét: Giao thông của Hà Nội tốt hơn tại Bangkok, bởi xe của tuyển Úc chỉ mất có 20 phút đi từ khách sạn Sheraton đến sân tập.