Đột tử trong lúc chạy marathon

(NLĐO) - Một VĐV 23 tuổi bất ngờ ngã quỵ và ra đi trong cuộc thi chạy Marathon Brighton (Anh) hôm 14-4.

img
Cuộc thi chạy Marathon Brighton thu hút hơn 9000 người tham gia
 
Chàng thanh niên 23 tuổi đến từ London này đã bị đột quỵ sau khi chạy quãng đường gần 26km trong cuộc thi. Các nhân viên y tế và một sĩ quan cảnh sát đã nỗ lực cứu sống anh trước khi đưa tới bệnh viện nhưng không thành công. Sau đó anh ta được tuyên bố tử vong nhiều khả năng do đau tim.

Phát ngôn viên cảnh sát Sussex cho biết: “Một người đàn ông 23 tuổi đã chết trong cuộc thi chạy Marathon Brighton. Dịch vụ y tế khẩn cấp đã được gọi tới Grand Avenue, nơi nạn nhân được cho là bị ngừng tim vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 14-4”.

“Các nhân viên y tế cùng 1 sĩ quan cảnh sát đã tiến hành điều trị khẩn cấp tại hiện trường cho nạn nhân trước khi xe cứu thương tới nhưng VĐV này đã không thể qua khỏi và qua đời một thời gian ngắn sau đó”, phát ngôn viên này cho biết thêm.

Gia đình của chàng thanh niên 23 tuổi này đã được báo tin.
 
 
img
Cuộc thi được khởi xướng bởi VĐV cricket người Anh Matt Prior

Phát ngôn viên của cuộc đua marathon nói: “Ban tổ chức cuộc thi Marathon Brighton xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới người quá cố”.
 
Cuộc đua Marathon Brighton được khởi xướng bởi VĐV cricket người Anh Matt Prior và thu hút được hơn 9.000 người tham gia.

Trong cuộc đua Marathon London năm ngoái, một nữ VĐV 30 tuổi có tên Claire Squires cũng đã bị một cơn đau tim khi gần về tới đích và đã chết sau đó. Claire Squires là một thợ làm tóc và đã tham gia cuộc đua với mục đích kêu gọi quyên góp 5000 bảng cho hội Samaritan (Hội bác ái giúp đỡ những người đang tuyệt vọng). Sau cái chết của Squires số tiền quyên góp cho các hội Samaritan thông qua trang JustGiving của cô lên tới hơn 1 triệu bảng.