Drogba đau buồn trước cảnh CĐV bị chết

(NLĐO)- Tiền đạo Bờ Biển Ngà Drogba bày tỏ sự đau lòng khi hàng chục CĐV đã thiệt mạng khi đến cổ vũ cho tuyển quốc gia thi đấu với Malawi trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010.

img
Drogba đau lòng

“Bóng đá không là gì cả, so với cái chết của hàng chục người. Tôi rất buồn trước những gì đã xảy ra, thật khó để quên được trận cầu đó”, cầu thủ đang thi đấu cho Chelsea nói.

Ngoài 22 người chết (có thông tin chỉ 19) còn có hơn 100 người bị thương vì những CĐV không có vé tràn vào sân làm sập một bức tường. Một số nhân chứng cáo buộc cảnh sát đã xịt hơi cay khiến đám đông thêm hoảng loạn làm thương vong gia tăng.

Chiến thắng 5 sao trước Malawi không làm vơi đi sự u ám bao trùm lên đội tuyển. Tiền vệ Yaya Toure đang thi đấu cho Barcelona cay đắng: “Đằng sau chiến thắng là tấn thảm kịch. Họ chết vì yêu mến đội tuyển, chúng tôi phải thi đấu vì họ”.

Ngay sau vụ việc, FIFA đã tổ chức một cuộc điều tra.