ĐTLA thiếu “người không phổi”

Mùa này, ĐTLA bị châm chọc chỉ đủ sức đá 70 phút/trận cho dù họ có hai tiền vệ được ví như “người không phổi của VN và Thái Lan” là Tài Em và Issawa

Mục tiêu tốp 3 V-League 2009 tưởng như vừa sức với ĐTLA nhưng trong thời điểm lực lượng vừa thiếu lại vừa yếu, “gạch” bắt đầu hụt hơi chỉ sau 2/3 chặng đường. Có thể nói cho đến thời điểm này, ĐTLA vẫn trụ lại được tốp 5 đội đứng đầu V-League 2009 phần lớn là nhờ công lao của 3 chân sút chủ lực nhất mùa trước là Antonio, Việt Thắng và Minh Phương. Tuy nhiên, cũng vì lực lượng mỏng, thiếu người thay thế mà “gạch” trở nên dễ vỡ, có thể thua bất cứ lúc nào dù ban huấn luyện đã cố gắng “thủng đâu vá đó”.

img
Dù cặp tiền đạo Việt Thắng (trái) và Antonio liên tục ghi bàn nhưng ĐTLA chỉ mới thắng 4 trận sau 16 vòng! Ảnh: H.Anh


Đầu mùa, khi Giám đốc điều hành ĐTLA Phạm Phú Hòa tuyên bố chỉ tiêu tốp 3 với lãnh đạo tỉnh và người hâm mộ Long An, đã có không ít sự quan ngại bởi lực lượng đội trong lễ xuất quân vẫn chẳng có thay đổi nào mới. Ngoại binh chủ chốt vẫn chỉ là Antonio, Tshamala... trong lúc một tân binh được kỳ vọng nhiều là tiền vệ Issawa lại vắng mặt cả mùa vì chấn thương khi đá tập huấn. Bộ khung nội binh của “gạch” cũng chẳng khá hơn.


Đó là lý do tại sao trong nhiều trận đấu, sự non kém của những cầu thủ dự bị đã khiến hàng thủ ĐTLA với bộ đôi lão tướng Văn Giàu – Quang Trãi không còn sung sức nay lại phải gánh vác trách nhiệm hò hét, chỉ đạo các cầu thủ dự bị nên thường xuyên để lộ những yếu huyệt để đối thủ khai thác. Điển hình mới nhất chính là thất bại 2-4 trước T&T Hà Nội, trận đấu mà “gạch” dẫn trước đến 2-0 nhờ công của Việt Thắng và Antonio nhưng hàng thủ mỏng manh chỉ cần 7 phút sao nhãng để phá hỏng mọi công sức của hàng công.


Sau trận, một trụ cột của ĐTLA than thở: “Chỉ khi hàng công “gạch” làm 3, hàng thủ phá 1 thì may ra mới thắng, chứ còn không thì...”. Nhiều đối thủ ở V-League từng chọc quê thầy trò Công Minh khi nói rằng chỉ cần kiên nhẫn cầm cự với ĐTLA đến đúng phút 70 là có thể đánh bại được đối thủ bởi bắt đầu từ thời điểm đó, các cầu thủ của “gạch” hầu như chỉ biết đi bộ trên sân. Với một đội bóng sở hữu hai chân sút được mệnh danh là “người không phổi ở VN và Thái Lan” là Tài Em và Issawa (đều đang dưỡng thương), nghe câu nói đùa đó ắt hẳn phải rất chạnh lòng.