Đủ kiểu ăn mừng
Ăn mừng bàn thắng là một phần trong văn hóa bóng đá. Sân cỏ Euro 2008 có đủ kiểu ăn mừng độc đáo, mỗi cách ăn mừng mang một ý nghĩa riêng
Rạng sáng 22-6, những ai theo dõi trận tứ kết VCK Euro 2008 nhiều cảm xúc giữa Hà Lan và Nga đều chứng kiến và có thể nhớ mãi pha làm bàn và ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 (cho Nga) của Andrei Arshavin. Sút tung lưới Van der Sar, Arshavin không một chút hân hoan. Ngược lại, khuôn mặt anh hết sức lạnh lùng, vừa chạy vừa đặt ngón tay trỏ phải lên môi, tỏ ý bảo mọi người hãy im lặng. Còn nhớ, sau lần ghi bàn trong trận thắng Thụy Điển 2-0 trước đó, Arshavin cũng ăn mừng kiểu như vậy.Sau trận đấu với Hà Lan, lý giải cách ăn mừng bàn thắng đó, ban đầu Arshavin nói là vì... không còn đủ sức để cười nữa. Lát sau, anh thổ lộ: “Tôi muốn ra hiệu mọi người im lặng, hàm ý rằng trong bóng đá thì không cần nói nhiều. Hãy xem cách chúng tôi thể hiện trên sân cỏ”.
Cách ăn mừng bàn thắng là một phần trong văn hóa bóng đá. Qua các VCK World Cup hoặc Euro, chúng ta từng chứng khiến những màn ăn mừng bàn thắng lạ đời của các ngôi sao bóng đá. Ví như Bebeto của Brazil thì đưa nôi, Mila của Cameroon thì chạy về góc sân và... lắc mông, Klinsmann của Đức thì chuồi người sóng soài dưới sân cỏ, Raul của Tây Ban Nha và Lampard của Anh thì hôn nhẫn... Tại VCK Euro 2008, những “vũ điệu” ăn mừng bàn thắng vẫn hết sức phong phú, mang một ý nghĩa độc đáo riêng.
Fernando Torres và David Villa, cặp tiền đạo của Tây Ban Nha thì có chung cách ăn mừng là “tung cánh đại bàng”, sau đó nhảy cẫng lên và vung tay đấm vào không trung. Cũng vì quá phấn khích với đồng đội Torres mà trong trận mở màn gặp Nga, sau khi ghi bàn mở tỉ số, Villa bị bung gân ngón tay, phải đi chụp phim để điều trị. Tương tự là Nicolas Anelka của Pháp. Tuy nhiên, qua ba trận đấu bảng, Anelka đều tịt ngòi và Pháp bị loại nên tiền đạo này không có cơ hội thể hiện cách ăn mừng bàn thắng.
![]() |
Ăn mừng bàn thắng kiểu Arshavin. Ảnh: getty images |
Cũng giống như Raul Gonzalez, Dirk Kuyt của Hà Lan cũng đưa nhẫn cưới lên hôn sau khi ghi bàn trong trận gặp Pháp. Theo giải thích của anh thì làm như vậy là để tỏ ý tặng bàn thắng đó cho vợ và con. Van Nistelrooy của Hà Lan thì có cách ăn mừng bàn thắng rất đặc trưng, đó là đưa hai cánh tay hình chữ V lên trời, hàm ý khẳng định sự chiến thắng (victory).
Các tuyển thủ Đức đều ăn mừng bàn thắng một cách hoan hỉ, ngoại trừ Lukas Podolski. Ghi cả hai bàn vào lưới Ba Lan trong trận ra quân nhưng Podolski không hề hé môi, cũng không vung tay múa chân hay la hét như vẫn thường thấy ở đồng đội Michael Ballack. Sau trận đấu đó, trả lời phỏng vấn trên một kênh truyền hình của Đức, “Hoàng tử nhỏ” Lukas tiết lộ: “Sao tôi có thể ăn mừng bàn thắng vào lưới Ba Lan một cách quá trớn được bởi tôi sinh ra ở Ba Lan. Ở đó, tôi có một mái ấm và Ba Lan là một phần trong trái tim tôi”.
Nghe Podolski lý giải, chợt nhớ tới cách ăn mừng bàn thắng của HLV Guus Hiddink sau khi các học trò Nga của ông chọc thủng lưới tuyển Hà Lan quê nhà: Lao về trước, giơ nắm đấm và đấm liên hồi. Có cùng hoàn cảnh như “trẻ” Podolski nhưng “già” Hiddink không giữ được bình tĩnh, điều đó phản ánh đúng bản chất con người ông: Chiến thắng là trên hết!
Ăn mừng bàn thắng đa dạng nhất phải kể tới các cầu thủ Ý. Cởi áo là... chuyện nhỏ, Cassano từng... lột quần sau trận Ý thắng Pháp 2-0 ở vòng bảng. Có làm như vậy thì mới là Cassano, một tay chơi phóng túng, trác táng từng bị dư luận Ý đòi loại khỏi đoàn quân Arruzzi. Còn Del Piero thì ồn ào hơn. Giống như Michael Ballack (Đức), sau mỗi lần ghi bàn, Del Piero thường chạy về phía khán đài của CĐV nhà, hai nắm đấm siết chặt và huơ ngang mặt, miệng la rất to. Đáp lại, các tifosi cũng thường la ó theo trong trạng thái cực kỳ phấn khích.
Khác với Del Piero, trung phong cắm Luca Toni của Ý ăn mừng bàn thắng bằng cách xòe bàn tay phải ra và đặt lên bên tai phải, vừa chạy vừa nghiêng đầu như đang hưởng ứng tiếng la hét, cổ vũ của CĐV. Mùa bóng rồi, trong màu áo của Bayern Munich, Toni có đến 24 lần ăn mừng như vậy. Còn tại VCK Euro 2008, cho đến trước trận tứ kết Ý - Tây Ban Nha, Toni vẫn còn là “chân gỗ” nên người hâm mộ chưa có dịp chia sẻ niềm vui ăn mừng bàn thắng của anh...