Đức - Mexico: Hiểm họa hàng thủ

Giấc mơ thống soái cả sân chơi World Cup lẫn tiền World Cup của người Đức đang đứng trước những thử thách lớn nhất mà Mexico chính là "khúc xương" khó nuốt đang chờ họ ở trận bán kết Confed Cup diễn ra lúc 1 giờ ngày 30-6.

Đội bóng vùng CONCACAF chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu đối với "cỗ xe tăng" Đức dù họ ít khi được đánh giá cao so với đại diện châu Âu. 12 năm trước, họ gặp nhau ở trận tranh hạng ba Confed Cup 2005 diễn ra trên đất Đức. Trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả ở Leipzig, dàn hùng binh Đức với những ngôi sao O.Kahn, L.Podolski, M.Ballack, B.Schweinsteiger… ba lần vượt lên dẫn điểm nhưng đều bị đối thủ bắt kịp trong 90 phút. Phải nhờ đến pha lập công quan trọng của Ballack ở hiệp phụ, tuyển Đức mới thắng chung cuộc 4-3 trước Mexico.

Khó khăn tương tự được dự báo sẽ chờ đợi thầy trò HLV J.Loew ở cuộc chiến với "El Tri" dù cho đến thời điểm này, đoàn quân trẻ trung của ông càng đá càng hay, khẳng định được vị thế ứng viên hàng đầu của Confed Cup. Với việc các đối thủ vòng bảng đều bị coi là chưa xứng tầm, Mexico chắc chắn sẽ là "liều thuốc thử" cực mạnh dành cho tham vọng của tuyển Đức.

Khá an tâm về các mũi tấn công khi bộ đôi L.Stindl và T.Werner đều đã có cho riêng mình những cú đúp ấn tượng, HLV J.Loew cũng không chút nghi ngại gì về hàng tiền vệ khi J.Draxler làm rất tốt nhiệm vụ hộ công còn hai cánh, J.Kimmich và M.Plattenhardt được đánh giá rất cao. Nỗi lo của ông dồn cả về tuyến phòng ngự khi trận nào cũng để thủng lưới rất dễ dàng dù trong khung thành là B.Leno non nớt hay Ter Stegen dạn dày kinh nghiệm. Đấy chắc chắn sẽ là "miếng mồi ngon" cho Chicharito, người quá quen với lối chơi của bóng đá Đức khi anh đang thi đấu cho Leverkusen ở Bundesliga. Mexico không chỉ có Chicharito khi sát cánh cùng anh còn có các "sát thủ" O.Peralta, C.Vela hay Dos Santos. Không những thế, một trong những bàn thắng đẹp nhất của Confed Cup 2017 đến thời điểm này được thực hiện bởi pha đánh đầu của N.Araujo, một trung vệ của Mexico!

Lực lượng đồng đều, phong độ thi đấu hết sức ổn định kể từ đầu giải, Mexico không giấu tham vọng đánh bại nhà vô địch World Cup 2014, duy trì "lời nguyền" hễ thành công ở World Cup thì phải thất bại ở Confed Cup và ngược lại.

Sáu lần tham dự Confed Cup, Mexico đã một lần bước lên bục chiến thắng cao nhất vào năm 1999. Trong khi đó, Đức dù chưa một lần thành công nhưng cũng không cho thấy khát khao phải chinh phục bằng được sân chơi hạng hai này của FIFA. Những khác biệt ấy liệu có làm nên một trận cầu mở giữa hai đội bóng ưa chuộng lối đá tấn công, đồng thời hứa hẹn một cơn mưa bàn thắng ở sân Olimpiyskiy tại Sochi?