Đừng để vuột cơ hội

Nhân chuyến thăm của Tổng thống Brazil Lula Da Silva đến nước ta, lãnh đạo hai ngành thể thao của VN và Brazil đã ký một bản ghi nhớ hợp tác, trong đó trọng tâm hợp tác chính là bóng đá

Nếu được cường quốc bóng đá hàng đầu thế giới là Brazil hỗ trợ phát triển với những chương trình thiết thực thì triển vọng của bóng đá VN trong tương lai sẽ có nhiều hứa hẹn rất khả quan. Tin vui trên được dư luận đón nhận khá hồ hởi nhưng trên thực tế, khi người viết bài này đặt vấn đề “triển vọng hợp tác và nâng tầm bóng đá VN với sự giúp đỡ của Brazil” với các quan chức ngành thể thao thì đều nhận được câu trả lời chung chung: “Tất cả mới chỉ là một biên bản ghi nhớ, chưa có gì cụ thể cả!”.

Vẫn biết đây chỉ mới là văn kiện khung để cơ quan thể thao của hai nước có khuôn khổ xúc tiến hợp tác lâu dài nhưng tin vui này, trên thực tế, đã khiến không ít người hâm mộ tâm huyết với nền bóng đã nước nhà phấn khởi. Chỉ có điều, từ trước tới nay, ngành thể thao đã ký không ít văn kiện hợp tác, nhưng thử hỏi đã bao nhiêu trong số những văn kiện hợp tác đó đi vào cuộc sống và có được những hiệu quả thiết thực cho thể thao nước nhà? Vấn đề ở đây là trách nhiệm của những người trong cuộc, những người có thể tận dụng, nắm bắt cơ hội biến một biên bản thành sự thật. Nếu tất cả chỉ nằm trên giấy, chỉ mãi là một “bản ghi nhớ” thì làm sao nền thể thao của chúng ta có thể nắm bắt được những cơ hội ngàn vàng?

Nhìn sang thể thao Thái Lan mà thấy chạnh lòng. Người Thái vừa có HLV mới là chuyên gia người Anh Peter Reid. Tuy không phải là một HLV có bề dày kinh nghiệm nắm các đội tuyển quốc gia, cũng chưa có nhiều thành tích cấp đội tuyển quốc gia nhưng ông Reid vẫn là một HLV “hàng hiệu” mà người Thái chọn được. Cái bắt tay giữa Peter Reid và LĐBĐ Thái chính là nền móng để người Thái hướng tới mục tiêu góp mặt tại World Cup 2014. Người Thái không vượt trội VN về tài năng (và có thể cả tài chính), nhưng họ luôn làm việc rất thực tế và quyết liệt. Họ dám đặt mục tiêu và có biện pháp cụ thể để thực hiện những mục tiêu ấy.

Vì thế, câu chuyện về biên bản ghi nhớ hợp tác giữa thể thao VN và Brazil và việc bóng đá Thái có HLV mới dù chẳng liên quan gì đến nhau nhưng nó cho thấy hai tư duy, hai cách làm... Mong sao lần này các nhà làm bóng đá VN không bỏ qua cơ hội.