Đụng độ Arsenal, Henry thú nhận gặp ác mộng
(NLĐO)- Tiền đạo Henry cho biết việc phải chiến đấu sinh tử với đội bóng cũ Arsenal ở tứ kết Champions League thực sự là một cơn ác mộng.
Khoác áo Barca, Henry vẫn giữ tình yêu dành cho "Pháo thủ"
Henry đã trải qua 8 năm gắn bó với sân Emirates trước khi chuyển sang Tây Ban Nha thi đấu cho Barcelona năm 2007.
“Thật đau đầu khi phải đối mặt đội bóng cũ. Tôi không nói sẽ “buông” nhưng tôi không thích phải loại Arsenal”, Henry nói. “Tôi cũng sẽ không ăn mừng bàn thắng nếu phá lưới Arsenal”.
Các trận lượt đi vòng tứ kết diễn ra vào ngày 30 và 31-3, lượt về thi đấu ngày 6 và 7-4.