Evaldo – “thần tài” phố núi
Bầu Đức ắt hẳn vẫn chưa hết ngỡ ngàng bởi ba lần Evaldo xuất hiện là ba lần trở thành cứu tinh của “gỗ”
Ngày mới qua thử việc ở Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Evaldo Goncalves từng khiến bầu Đức phật lòng vì đưa ra mức lương 10.000 USD rồi 7.000 USD/tháng trong khi bảng thành tích chẳng ấn tượng. Nhưng đến lúc này, ông chủ của đội bóng phố núi hẳn đang rất mừng bởi tuy chỉ phải trả cho Evaldo mức lương thấp hơn 1/2 ban đầu nhưng về mặt hiệu quả, chân sút người Brazil còn hơn cả ngôi sao Lee Nguyễn.
Khởi đầu gian nan
Lẽ ra V-League 2009 sẽ chẳng biết đến cái tên Evaldo, bởi kể từ lúc được cựu HLV Thái Lan vô địch SEA Games 2003 Carlos Roberto giới thiệu cho HAGL, tiền đạo người
Ngồi nhìn đồng đội thi đấu, đã có lúc Evaldo rất buồn nhưng không bao giờ nản. Giám đốc kỹ thuật HAGL Nguyễn Văn Vinh nhận xét: “Anh ta tập tành rất chăm chỉ nên tạo được nhiều thiện cảm cho anh em ban huấn luyện. Đó là lý do tại sao khi ban lãnh đạo không muốn ký hợp đồng với Evaldo, các HLV đều năn nỉ cho cầu thủ này ở lại”. Nhưng cũng phải đợi đến khi người bạn đồng hương Agostinho gây chuyện với bầu Đức và Lee Nguyễn đến mức buộc phải ra đi, Evaldo mới có cơ hội tỏa sáng.
Cú “hat-trick” khó quên
Từ chỗ là phương án chữa cháy cho Agostinho, chỉ sau 3 lần xuất hiện trên sân Evaldo đã được xem là “thần tài” của HAGL. Ở vào thời điểm lần đầu Evaldo xuất hiện trong đội hình chính, đội bóng phố núi trước đó đã hai lần liên tiếp trắng tay ở V-League và phải gặp kình địch ĐTLA ở vòng đấu loại trực tiếp Cúp Quốc gia. Nhiều người đã nghĩ đến một kết cục thất bại nữa cho “gỗ”, vì hiếm có đội nào cùng một lúc vừa thay tướng (Dusit nhường chỗ cho thầy Chatchai) lẫn trảm quân (sa thải công thần Agostinho), lại có thể vùng dậy mạnh mẽ ngay được. Vậy mà 3 lần liên tiếp ở 3 trận đấu mang tính sống còn của HAGL gặp ĐTLA, SHB Đà Nẵng và XM.Hải Phòng, anh chàng “dự bị của dự bị” một lần dùng đầu, một lần dứt điểm bằng chân trái, một lần sút chân phải để mang về 3 bàn thắng quý như vàng trong cái sướng ngất ngây của khán giả phố núi và cái gật đầu hài lòng của bầu Đức.
![]() Evaldo trong pha đi bóng dũng mãnh. Ảnh: Q.Liêm |
Trong tác phẩm Tây Du Ký nổi tiếng, Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh cứu nguy sư phụ Đường Tăng thoát chết trong đường tơ kẽ tóc thì thầy mới hiểu được tấm lòng của trò. Có lẽ vì thấy Evaldo cũng đặc biệt như thế nên đồng đội cũng như người hâm mộ Gia Lai luôn chọc anh là “Tôn Ngộ Không 3 lần cứu bầu Đức”. Thực ra, chàng tiền đạo người Brazil chẳng có tài phép gì mà tất cả những gì thể hiện trên sân bóng như tốc độ, sức càn lướt cùng kỹ thuật khéo léo đều do Evaldo thừa hưởng nhờ những trận đá bóng đường phố tại quê hương anh, đất nước Brazil luôn sản sinh ra những tài năng bóng đá ở mọi cấp độ.
Nhưng Evaldo vẫn hy vọng rằng, đội bóng của anh sẽ thi đấu hay hơn chứ không phải chỉ tìm được những trận thắng hú vía trong những thời điểm cuối trận. Riêng bản thân Evaldo mong sẽ không chỉ dừng lại ở việc ghi 3 bàn, bởi nếu chỉ có thế, làm sao anh có thể được tăng lương như cái giá anh đề nghị với bầu Đức ngày đầu đến với “gỗ”
|
Mơ ngôi vua phá lưới Do Lee Nguyễn không thể ra sân trong trận gặp T&T Hà Nội vì chiếc thẻ đỏ tai hại, Evaldo nghiễm nhiên trở thành chân sút chủ lực của HAGL ở trận đấu chiều nay, trên sân Hàng Đẫy. Sau 3 bàn thắng ghi được trên sân Pleiku, tiền đạo người Brazil hy vọng sẽ tiếp tục “nhả đạn”, nhưng lần này là ở sân khách, để có thể mơ về ngôi vua phá lưới dù phải cạnh tranh với nhiều đối thủ như Jonathan của K.Khánh Hòa, Timothy Anjembe của Đồng Tháp, Kesley Alves của Becamex Bình Dương hay bộ đôi Tshamala, Cedric Ousman của ĐTLA. |
