Eximbank V-League 2013: Bình Dương lại thua

(NLĐO)- Thất bại 0-2 trước Vincem Hải Phòng (V.HP) ngay trên sân nhà Gò Đậu, chủ nhà Becamex Bình Dương lập kỷ lục khi có 4 trận thất bại liên tiếp từ đầu giải, kèm theo một trận thua tại Cúp Quốc gia vào đầu mùa. Trong khi đó, Thanh Hóa đã tạo được ấn tượng khi cầm hòa chủ nhà Ninh Bình.

Thất bại này khiến nguy cơ bị sa thải của HLV Cho Yoon Hwan trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, dù vị HLV này vẫn cứng rắn tuyên bố: "Tôi sẽ đưa đội quay trở lại với mục tiêu lọt vào nhóm đầu bảng".

Cho đến thời điểm này B.Bình Dương chính là đội gây thất vọng nhất ở đấu trường V-League. 3 trận thua liên tiếp và đứng áp chót trên bảng xếp hạng, đó là điều khó chấp nhận được với đội bóng đặt mục tiêu vô địch. 

img
HLV Cho Yoon Hwan buồn bã sau trận thua

Thi đấu đầy lửa, nhưng B.BD không thể có được bàn thắng dù có đến 4 cơ hội mười mươi. Trong khi đó, tuy phải mất Tấn Tài sau 10 phút thi đấu, nhưng đội quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhanh chóng cân bằng lại thế trận để trong hiệp 2, 2 bàn thắng của Antonio và Gilberto, đều bằng những pha đánh đầu, đã giúp V.HP có được chiến thắng ngọt ngào trên sân Gò Đậu.

Thất bại trong trận này, HLV Cho đề nghị cánh báo chí hãy giúp ông chỉ ra thế mạnh của B.BD, dù theo ông đây là một CLB với những hảo thủ hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Trên sân Ninh Bình, Thanh Hóa dù thi đấu có cố gắng nhưng vẫn không thể vượt qua được chủ nhà Xi măng The Vissai Ninh Bình (V.NB) dù họ liên tục là đội dẫn bàn trước đến phút 90+3. Phải đến phút bù giờ cuối cùng, V.NB mới có thể gỡ hòa 3-3, do công của cầu thủ nhập tịch Đinh Văn Ta.