Fabregas bị đồng đội chơi khăm
(NLĐO)- Tiền vệ Cesc Fabregas bị một phen lúng túng khi rơi vào “trò tinh quái” của các đồng đội bởi trước hơn 200.000 người hâm mộ Tây Ban Nha. Cầu thủ của Arsenal bị buộc phải khoác lên mình chiếc áo thi đấu của… Barcelona.

Các đồng đội "Bò tót" ép Fabregas mặc áo Barca
Sự việc xảy ra lúc Fabregas cùng đồng đội tuyển “bò tót” được người dân hân hoan chào đón mừng chiến thắng World Cup 2010 nên chàng “Pháo thủ” không thể từ chối.
Điều đáng nói là Fabregas hiện đang đeo băng đội trưởng CLB Arsenal nhưng tiền vệ sáng tạo này là mục tiêu số 1 mà Barcelona đeo đuổi suốt thời gian qua. Hình ảnh này trở nên cực kỳ “nhạy cảm” bởi trước sau gì cũng lan truyền về thành London.
“Thủ phạm” đã “chơi khăm” người của Arsenal là những con bài chủ lực của gã khổng lồ xứ Catalan, đội trưởng Carles Puyol và hậu vệ Gerard Pique.
Phụ họa thêm cho trò đùa này, thủ thành Pepe Reina, người từng thi đấu cho Liverpool đã hét lớn: “Fabregas, tương lai là ở Barcelona ”. Tất cả những việc mà các đồng đội đã làm khiến Fabregas hết sức lúng túng, anh nhanh chóng bỏ chiếc áo xanh sọc đỏ này ra.
Cesc Fabregas, là một trong 23 cầu thủ Tây Ban Nha đoạt được chiếc Cúp vàng World Cup. Trong niềm hạnh phúc ấy, anh vẫn không quên dành những lời tốt đẹp tới “giáo sư” Wenger và đội bóng Arsenal.