Fabregas bị tố phân biệt chủng tộc

(NLĐO) - Ngôi sao Cesc Fabregas phủ nhận hành vi phân biệt chủng tộc đối với Frederik Kanoute, đồng thời “tố ngược” rằng tiền đạo người Mali cố tình đánh lạc hướng sự chú ý về hành vi bạo lực mình trong trận Barca hòa Sevilla 0-0 tại vòng 8 La Liga.

Tiền đạo Kanoute đã có hành vi thô bạo với cựu cầu thủ của Arsenal, dẫn tới vụ lộn xộn trên sân Nou Camp, sau khi trọng tài cho Barcelona được hưởng quả penalty ở những phút bù giờ.

Sau trận đấu, Kanoute tố cáo Fabregas đã có lời lẽ phân biệt chủng tộc với mình nên “giận quá mất khôn” và cho đối thủ “ăn đòn”.
 
img
Tình huống Kanoute cho Fabregas “ăn đòn” vì cho rằng tiền vệ của Barca phân biệt chủng tộc!

“Phân biệt chủng tộc là hành vi đê hèn nhất của con người. Lương tâm tôi không bao giờ cho phép mình làm thế” - Cesc Fabregas chia sẻ trên Twitter.

“Tôi có thể tự hào rằng sau nhiều năm chơi bóng mình luôn có mối quan hệ tốt đẹp với các đồng đội, dù họ đến từ nhiều vùng đất khác nhau, mang quốc tịch và chủng tộc khác nhau. Thế nên, cả trong hay ngoài sân cỏ chưa có bất kỳ ai nói tôi phân biệt chủng tộc. Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai buộc tội tôi về những điều tôi không làm. Nếu họ thất vọng vì một quyết định nào đó đi ngược với lợi ích của họ trên sân thì hãy tìm những cách khác để giải quyết” - Fabregas nói.

Đây là lần thứ 2 trong tháng 10 làng bóng đá châu Âu rung chuyển bởi những cáo buộc phân biệt chủng tộc. Trước đó, ở giải Ngoại hạng Anh, hậu vệ Patrice Evra của M.U cũng cáo buộc tiền đạo Liverpool Luis Suarez kỳ thị chủng tộc.