Federer cay đắng chia tay Monte Carlo

(NLĐO)- Cơn “địa chấn” đầu tiên tại giải Monte Carlo Masters đã xảy ra khi hạt giống số 2 R. Federer bất ngờ dừng bước tại tứ kết trước tay vợt đang xếp hạng 8 thế giới J. Melzer với tỉ số 0-2 (4-6, 4-6).

Như vậy, đây đã là trận thua thứ 5 của Federer kể từ đầu năm 2011. Nếu như ở 4 lần trước, anh có thể viện lý do bởi đối thủ của mình (N. Djokovic và R. Nadal) trẻ, khỏe hơn thì đến lần này Federer không thể đưa ra được lời bào chữa thỏa đáng nào. 
img
Thêm một lần nữa Federer lỗi hẹn với giải Monte Carlo Masters
 
Trước một Melzer trạc tuổi (cùng sinh năm 1981) và kém hơn về kinh nghiệm lẫn thành tích đối đầu (Federer toàn thắng cả ba lần trong quá khứ) nhưng “tàu tốc hành” lại không cho thấy được đẳng cấp của một tay vợt hàng đầu để rồi đành chịu gác vợt chỉ sau 2 set đấu.
 
Trong set thứ nhất, Federer chỉ chiếm được ưu thế trong những phút đầu tiên. Sau đó anh lại để thế trận rơi vào tay Melzer. Đáng chú ý, Melzer đã bị đau ở lưng và phải vào phòng thay đồ để các bác sĩ điều trị vết thương. Thế nhưng, khi trở lại sân đấu, tay vợt người Áo đã trình diễn một phong độ hết sức ấn tượng. Anh giành điểm break ở ván thứ năm trước khi thẳng tiến đến chiến thắng 6-4.

Bước vào set thứ hai, cục diện vẫn không có gì thay đổi khi Melzer vẫn là người nắm quyền chủ động. Khả năng phát bóng uy lực cộng với những cú volley chuẩn xác về hai đầu cuối sân chính là điểm nổi bật của Melzer. Cũng cần phải nói, trong một ngày thi đấu dưới sức, Federer đã phạm quá nhiều lỗi đánh hỏng (24 lỗi) khiến anh phải “đầu hàng” trước Melzer.
 
img
Melzer có một trận đấu để đời trước Federer
 
Thất bại cay đắng này đồng nghĩa với việc Federer vẫn chưa một lần được hưởng niềm vui tại giải Monte Carlo Masters. Trong khi đó, phần thưởng cho nỗ lực phi thường của Melzer là một suất vào chơi tại bán kết gặp D. Ferrer (TBN).