Ferguson tiếc nuối, Mourinho hài lòng

HLV Alex Ferguson hậm hực vì các cầu thủ M.U bỏ lỡ nhiều cơ hội trong khi “khắc tinh” Jose Mourinho tuyên bố đã tặng đồng nghiệp một chai rượu để chia buồn cho thất bại... sắp tới của “quỷ đỏ” ở lượt về!

img
Thủ môn J. Cesar (trái) 4 lần cứu thua cho Inter Milan. Ảnh: REUTERS

Cuộc đại chiến Inter Milan – Manchester United ở lượt đi vòng 2 Champions League diễn ra rạng sáng qua, 25-2, đã không có bàn thắng như mong đợi dù cả hai đội đang sở hữu những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới như Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo hay Berbatov.


HLV A. Ferguson của M.U tỏ ý tiếc rẻ dù trận hòa trên sân khách ở đấu trường châu Âu là kết quả khá khả quan. Tuy nhiên, sau những gì M.U đã trình diễn tại sân San Siro, nhà cầm quân Scotland không khỏi xuýt xoa khi thấy các học trò bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng trên đất Ý để gia tăng lợi thế trước trận lượt về. Thống kê cả trận cho thấy đội bóng Anh tạo được 6 cơ hội ghi bàn trong khi chủ nhà Inter chỉ có vỏn vẹn một cú sút chệch khung thành “quỷ đỏ” của Adriano. Cũng may cho Inter là trong một ngày cả đội chơi tầm thường, thủ môn Julio Cesar trở thành điểm sáng duy nhất khi 4 lần cản phá được các cú sút rất hiểm hóc của Ronaldo, người bị anh nghiên cứu kỹ, và R. Giggs. Có lẽ vì thế mà sau trận, HLV Ferguson hậm hực nói: “Nếu thủ môn Cesar không hay, Inter chẳng may mắn rời sân bằng một trận hòa đâu! M.U sẽ đè bẹp họ ở trận lượt về”.


Ông Ferguson không dọa suông. Ở bán kết Champions League mùa trước, M.U đã cầm hòa Barcelona 0-0 ngay tại Nou Camp trước khi kết liễu đối thủ tại Old Trafford bằng bàn thắng quý giá của Paul Scholes. Lần này, nhà cầm quân Scotland thành công khi giở lại chiêu cũ, sử dụng 5 tiền vệ với Ryan Giggs đá hộ công cho tiền đạo cắm duy nhất Berbatov trong khi Ronaldo, Park Ji Sung, M. Carrick và Fletcher chủ động chơi phòng thủ. Cùng với sự xuất sắc của thủ lĩnh hàng thủ Rio Ferdinand, M.U đã vô hiệu hóa Inter suốt hiệp thứ nhất và chỉ một lần để bộ ba Ibrahimovic – Stankovic – Adriano gây nguy hiểm sau giờ nghỉ giải lao.


Tất nhiên với bản tính ngạo mạn, HLV Mourinho không thừa nhận là suýt bị ông Ferguson làm cho mất mặt trong lần thứ 13 đối đầu nhau. Khi bị báo giới hỏi lý do tại sao không bắt tay HLV trưởng M.U sau trận đấu, nhà cầm quân Bồ Đào Nha đáp: “Tôi đã mua tặng cho ông Ferguson một chai rượu ngay tại khách sạn và kèm theo đó là lời mời ông ấy cùng uống chai rượu đó sau trận lượt về. Tất nhiên, khi đó tôi vừa uống vừa an ủi người đồng nghiệp vì M.U đã bị loại. Chỉ cần trận hòa có tỉ số tại Old Trafford, chúng tôi sẽ đi tiếp”. HLV này cũng chỉ trích trọng tài người Tây Ban Nha L. M. Cantalejo thiên vị đội khách. Ông Mourinho chỉ nhận có chút sai sót khi sử dụng Nelson Rivas đá trung vệ không hiệu quả thay W. Samuel chấn thương thay vì đưa Cordoba thi đấu ngay từ đầu.

Chỉ có Arsenal chiến thắng


Trong ba trận còn lại diễn ra rạng sáng 25-2, chỉ có Arsenal là đội duy nhất tận dụng được lợi thế sân nhà khi vượt qua AS Roma với tỉ số 1-0 nhờ pha đá phạt đền của Van Persie ở phút 37. Đây là thất bại thứ 6 liên tiếp trên sân khách của đội bóng Ý trên đất Anh. Họ còn mất tiền vệ chủ lực De Rossi cho trận lượt về vì bị treo giò.

Trong khi đó, Lyon bị cựu vô địch Barcelona cầm chân 1-1 dù có nhiều cơ hội trong hiệp 1 (Juninho mở tỉ số cho Lyon ở phút 7, Henry gỡ hòa ở phút 67), còn Porto giành được trận hòa 2-2 tại Atletico Madrid nhờ cú đúp của tiền đạo Argentina Lisandro.