Fulham vỡ mộng vì Forlan

Pha ghi bàn điệu nghệ của D. Forlan ở cuối hiệp phụ thứ 2 giúp Atletico Madrid vượt qua Fulham giành chức vô địch Europa League 2010

Cuộc phiêu lưu kỳ thú của Fulham ở Europa League – tiền thân là Cúp C3 châu Âu – đã bị phá hỏng tại đích đến bởi Diego Forlan, ngôi sao từng bị bóng đá Anh mỉa mai. Tiền đạo người Uruguay này ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-1 ở trận chung kết tại Hamburg (Đức) vào rạng sáng 13-5, giúp Atletico Madrid lên ngôi, còn bóng đá Anh trắng tay ở đấu trường châu Âu mùa này.


Forlan bị báo chí Anh gán cho biệt danh Forlorn – kẻ đáng thương - do hiệu suất ghi bàn kém cỏi trong 3 năm chơi cho M.U, từ 2002 đến 2004. Sau khi chuyển về từ CLB Argentina Independente với giá 6,9 triệu bảng Anh, tiền đạo Uruguay phải mất 8 tháng, tức sau 27 trận, mới ghi được bàn đầu tiên cho “quỷ đỏ”, lại từ cú sút phạt đền.

Tổng cộng, anh chỉ ghi được 17 bàn sau 95 trận cho M.U, một hiệu suất quá thấp, không thể ở lại với sân Old Trafford, dù anh thi đấu khá năng nổ và được lòng cả HLV Ferguson lẫn CĐV nhờ thỉnh thoảng “lên tiếng” trong các trận đấu quan trọng. 


Bóng đá Anh có vẻ không hợp với Forlan hoặc tiền đạo Uruguay này không gặp thời ở M.U vốn đã có Van Nistelrooy cực kỳ hiệu quả với 150 bàn/210 trận. Chuyển sang chơi cho Villarreal rồi Atletico Madrid, Forlan như cá gặp nước, ghi trung bình 1 bàn/2 trận (tổng cộng 140 bàn), trong đó có 2 mùa giành Chiếc giày vàng vua phá lưới ở Tây Ban Nha lẫn châu Âu!


img
Forlan (bìa phải) cùng đồng đội ở Atletico Madrid trong giờ phút đăng quang. Ảnh: REUTERS


Rạng sáng 13-5, Forlan góp phần quan trọng đem về cho Atletico danh hiệu đầu tiên kể từ năm 1996, thời điểm họ vô địch Tây Ban Nha lẫn Cúp Nhà vua. Ở bán kết, ngôi sao Uruguay này khiến một CLB Anh khác là Liverpool phải khóc hận với 2 bàn thắng quan trọng ở cả lượt đi lẫn lượt về. Trong trận chung kết, các hậu vệ Fulham luôn theo sát anh nhưng chỉ một thoáng sơ hở là Forlan lập công.


Fulham thất bại cũng chẳng quá thất vọng vì họ thấm mệt ở trận thứ 63 của mùa giải, lực lượng lại không hùng hậu. Cả D. Duff và B. Zamora đều chưa hồi phục hoàn toàn. Trong cả trận, Zamora chỉ tạo được dấu ấn ở pha gỡ hòa của S. Davies. Chính anh trước đó đã gọi điện yêu cầu HLV F. Capello gạt anh khỏi danh sách sơ bộ đội tuyển Anh vì chấn thương gót dai dẳng.


Trong khi đó, Atletico khá sung mãn. Ngoài Forlan lợi hại, hàng công của đội bóng Tây Ban Nha còn có Aguero tinh quái. Chính con rể của Maradona chuyền bóng để tiền đạo Uruguay ấn định chiến thắng khi hiệp đấu bù giờ thứ hai chỉ còn 4 phút. Thời điểm tạo nên bàn thắng của Aguero và pha ghi bàn của Forlan cũng cho thấy Atletico thắng xứng đáng vì họ có ngôi sao tạo sự khác biệt và khát khao chiến thắng hơn.


Sau trận đấu này, Forlan và Aguero sẽ chia tay nhau để trở lại đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho VCK World Cup 2010. Ở tuổi 30, đây sẽ là giải đấu cúp thế giới cuối cùng trong sự nghiệp của Forlan. Tại Nam Phi, Uruguay ở bảng A và hàng thủ của chủ nhà Nam Phi, Pháp lẫn Mexico giờ đã có thể nghiên cứu kỹ thêm về Forlan.