Gallas đòi đấm vỡ mặt Materazzi
Không phải án phạt của FIFA mà là cơn thịnh nộ của người Pháp, sẽ dồn vào Materazzi nếu anh đến Paris cùng tuyển Ý vào tháng 9 tới
FIFA vừa tuyên bố sẽ điều tra Marco Materazzi và những gì trung vệ Ý này đã nói với Zinedine Zidane trước khi đội trưởng tuyển Pháp húc đầu vào ngực anh ta. Nếu Materazzi đã có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Zidane, trung vệ Ý sẽ bị trừng phạt nặng. Tuy nhiên, khả năng này khó xảy ra...FIFA đi vào ngõ cụt?
Dù tuyên bố như vậy, song FIFA lại không cho biết phải mất bao lâu họ mới có thể đưa ra kết luận về vụ việc. Thật ra, FIFA sẽ rất khó (nếu không muốn nói là không thể) đưa ra bằng chứng buộc tội Materazzi bởi những gì Materazzi và Zidane trao đổi với nhau thì chỉ có 2 cầu thủ này nghe, biết. Materazzi chắc chắn sẽ không nói ra sự thật, còn Zidane cho đến lúc này vẫn chưa chịu tiết lộ. Và dù Zidane có nói thật, đó cũng chưa phải là bằng chứng để FIFA đưa ra hình phạt đối với Materazzi!
Hiện tại, những gì báo chí thế giới có được về cuộc đối thoại giữa Materazzi và Zidane chỉ là những phỏng đoán đơn thuần của các chuyên gia phân tích cử động môi... Thêm vào đó, một quan chức của tuyển Pháp có mặt ở Berlin lúc ấy cho rằng Zidane đã bị chọc giận khi Materazzi gọi anh là “gã hói”. Một thành viên tuyển Ý (không tiết lộ tên) nhận xét: “Ai có thể chứng minh được những gì họ nói lúc ấy? Đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Tôi tin rằng Materazzi đã xúc phạm chị của Zidane và anh ta đã nổi giận”.
Các nhà tài trợ vẫn ủng hộ Zidane
Dù Materazzi có trốn được án phạt của FIFA thì anh sẽ khó thoát khỏi cơn thịnh nộ của khán giả Pháp nếu anh có mặt trong đội hình tuyển Ý đến Paris đá trận vòng loại Euro 2008 với Pháp vào ngày 6-9 tới. Trung vệ William Gallas thề sẽ “đấm vỡ mặt” Materazzi, trong khi một số tuyển thủ Pháp có thể sẽ có cách trả đũa đối với trung vệ Ý.
Materazzi là một cầu thủ rất giỏi tiểu xảo và thật ra, đây không phải là lần đầu tiên anh ta bị cầu thủ đối phương... hạ đo ván. Ở trận tứ kết Champions League giữa AC Milan và Inter Milan vào tháng 4-2005, Materazzi cũng khiêu khích Shevchenko và bị tiền đạo này đánh nguội. Tuy nhiên, không như Zidane, Shevchenko đã không phải chịu án phạt nào!
Adidas –công ty đã ký hợp đồng quảng cáo với Zidane từ 10 năm nay và kéo dài đến tận năm 2017 - cho biết họ đang lập trang web www.mercizidane.fr (bắt đầu hoạt động vào ngày 15-7) để mọi người có thể gửi lời cảm ơn đến Zidane. Mỗi năm, Zidane kiếm được chừng 8,6 triệu euro (11 triệu USD) từ các hợp đồng quảng cáo, cao hơn cả mức lương 6,4 triệu euro của anh khi còn ở Real Madrid! Ngoài Adidas, các nhà tài trợ khác cũng không than phiền gì về hành động của Zidane. Công ty bảo hiểm Generali France nhận định sự cố này không ảnh hưởng gì đến hợp đồng của họ với Zidane, vốn kéo dài đến năm 2008. Trong khi đó, hãng France Telecom cho biết họ cũng đã tái ký hợp đồng quảng cáo với Zidane.