Ghi bàn, Rooney bật khóc

Chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace tối 14-9 giúp HLV David Moyes tạm cởi bỏ được sức ép khi Wayne Rooney ghi bàn còn tân binh Fellaini có 30 phút cuối ra mắt thành công

Vết rách sâu, dài 4 cm trên trán phải đeo băng để bảo vệ vẫn không thể ngăn được tiền đạo Wayne Rooney có màn trở lại thuyết phục. Anh ghi bàn ấn định tỉ số giúp M.U đánh bại Crystal Palace 2-0 trên sân nhà Old Trafford ở trận đấu sớm vòng 4 Giải Ngoại hạng Anh diễn ra tối 14-9.
img
Tân binh Fellaini (phải) có 30 phút ra mắt khá thành công trong màu áo M.U tối 14-9 Ảnh: REUTERS

HLV Moyes tiếp tục khiến nhiều người ngạc nhiên khi không sử dụng tiền vệ đa năng người Nhật Shinji Kagawa, thay vào đó là cầu thủ Anderson (Brazil) được giao nhiệm vụ đá cặp cùng Michael Carrick. Riêng tân binh Fellaini phải ngồi ghế dự bị nhưng điều mà HLV Moyes bận tâm nhất là Rooney đã có màn trình diễn ấn tượng và đá cặp ăn ý với Van Persie. Chính Rooney đã kiến tạo cho Persie sút trúng xà ngang ở hiệp 1 trước khi trực tiếp lập công ở phút 82 với một pha sút phạt đẳng cấp.

Trở lại trận đấu, dù chỉ phải tiếp đội bóng được đánh giá yếu hơn nhưng M.U đã bế tắc trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Sự bế tắc của M.U chỉ được phá vỡ khi Ashley Young bị Dikgacoi phạm lỗi trong vòng cấm. Dikgacoi bị đuổi còn M.U được hưởng quả đá phạt đền. Xem lại tình huống va chạm, có thể nói trọng tài Jon Moss quá nặng tay với đội khách. Trên chấm 11 m, Van Persie không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho “quỷ đỏ” trước khi bước vào giờ giải lao.

Sang hiệp 2, dù rất cố gắng nhưng với việc chơi thiếu người, Crystal Palace chỉ chống đỡ và không tạo ra được một tình huống nguy hiểm nào. Nhận thấy thời cơ để tìm kiếm thêm bàn thắng, HLV Moyes quyết định tung tân binh Fellaini rồi tài năng trẻ Januzaij vào sân. Kết quả là lối chơi tấn công của M.U càng trở nên mạch lạc và đến phút 82, M.U tìm được bàn thắng thứ hai. Sau pha phạm lỗi của hậu vệ đội khách với Januzaj, Rooney đã sút phạt hiểm hóc giúp “quỷ đỏ” giành 3 điểm đầu tiên trên sân nhà. Ngay sau ghi bàn thắng, tiền đạo người Anh đã bật khóc vì xúc động.

Không chỉ chiến thắng về mặt điểm số, những sự thay đổi của cựu HLV Everton đều mang lại hiệu quả. Tân binh Fellaini đã cho thấy sự hòa nhập một cách nhanh chóng khi chơi khá ăn ý ở hàng tiền vệ. Còn Januzaj cũng thể hiện tốc độ và những pha xử lý tinh tế bên cánh trái.