Gia đình Di Maria bị cướp đột nhập

(NLĐO) – Chỉ vài giờ sau chiến thắng của Man United trước Leicester City, ngôi nhà của gia đình tiền vệ Di Maria tại vùng Cheshire bị bọn cướp đột nhập, may mà không có thiệt hại xảy ra.

Theo tường thuật của báo chí Anh, ba kẻ cướp có vũ trang đã sử dụng giàn giáo (!) để vượt qua cổng rào, đột nhập vào vườn nhà Di Maria và chỉ chịu tẩu thoát trong thất vọng khi chuông báo động hú ầm ĩ cả một khu vực dân cư, như mô tả của nhật báo The Sun.

 

Di Maria thi đấu rất hay trước Leicester cuối tuần qua

Di Maria thi đấu rất hay trước Leicester cuối tuần qua

 

Sự việc diễn ra khoảng 8 giờ tối (giờ địa phương), tức vài giờ sau khi trận đấu giữa Man United và Leicester kết thúc với thắng lợi 3-1 nghiêng về đội chủ sân Old Trafford. Khi xảy ra vụ việc, Di Maria cùng vợ con nhanh chóng được bộ phận an ninh của CLB Man United đưa ra ngoài an toàn. Sau đó, cả gia đình tiền vệ người Argentina được cảnh sát hộ tống đến một khách sạn để nghỉ tạm, nhường hiện trường cho công tác điều tra của cảnh sát Cheshire.

 

Di Maria đi bóng trước các hậu vệ Leicester
Di Maria đi bóng trước các hậu vệ Leicester

 

Di Maria chuyển đến Man United từ Real Madrid hồi mùa hè vừa qua với giá 60 triệu bảng. Sự cố với gia đình Di Maria không phải hãn hữu bởi các cầu thủ Nam Mỹ tài năng đang thi đấu ở châu Âu luôn là đích ngắm của những băng nhóm tội phạm. Cha của Carlos Tevez (Argentina), cô của Cristian Zapata (Colombia), em trai của các cầu thủ Robinho (Brazil), Palacios (Honduras) bị bắt cóc đòi tiền chuộc, chưa kể việc bị thủ tiêu như em trai của hậu vệ Kakha Kaladze…