Giấc mơ huy chương Olympic
Còn 2 tháng nữa để thể thao Việt Nam phấn đấu cho mục tiêu giành 20 suất chính thức dự Olympic London 2012. Nhiều khả năng chúng ta sẽ đạt được điều này nhưng khi nhắc tới hy vọng có huy chương, ngay cả những người trong cuộc cũng cho rằng đó là một giấc mơ xa vời

Từ năm 2000, khi nữ võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân giành HCB Olympic đầu tiên, chúng ta đã chứng kiến sự “trồi sụt” theo từng mùa Olympic. Năm 2004, Việt Nam trắng tay ở Athens dù một năm trước đó, với tư cách chủ nhà SEA Games, thể thao nước nhà giành vị trí nhất toàn đoàn. Năm 2008, dù chỉ có 8 VĐV chính thức tham dự Olympic Bắc Kinh nhưng đoàn có được HCB quý giá ở môn cử tạ của Hoàng Anh Tuấn. Tới Olympic 2012, sau một kỳ SEA Games cũng được đánh giá là thành công với vị trí thứ 3 chung cuộc nhưng thể thao Việt Nam lại đối mặt nguy cơ không thể giành nổi tấm huy chương nào.
Lãnh đạo ngành thể thao không nhận chỉ tiêu Olympic 2012 mà chỉ đặt ra mục tiêu có 20-30 suất tham dự. Tuy vậy, 4 năm nữa, ở Olympic Brazil 2016, đoàn Việt Nam dám đặt tới chỉ tiêu có HCV Olympic đầu tiên và 40 VĐV tham dự. Nhưng theo ông Minh, nếu không có những VĐV trẻ và đủ khả năng tranh chấp huy chương ngay từ bây giờ, Việt Nam khó lòng thực hiện được mục tiêu “vàng” sau 4 năm nữa.
Ngày 30-6, khi các vòng tuyển chọn cho Olympic London 2012 khép lại, thể thao Việt Nam lúc ấy, như mọi kỳ đại hội lớn, sẽ lại ngồi chờ đợi vận may để có huy chương. Khi đó, thực lực của một nền thể thao sẽ được phơi bày rõ ràng, ít nhất là thực chất hơn 90 HCV ở SEA Games và vị trí “tốp 3 khu vực”!