Giải đấu tệ nhất của tuyển VN
Điểm số đạt được của thầy trò HLV A. Riedl thấp hơn cả ở Tiger Cup 2004 - Không ghi được bàn nào trong 4 cuộc chạm trán với Singapore, Indonesia và Thái Lan!
Bất lực trước người Thái ở bán kết AFF Cup 2007, tuyển VN thêm lần nữa lỗi hẹn với giấc mơ giành ngôi bá chủ bóng đá Đông Nam Á. Song gây thất vọng không chỉ là sự nghèo nàn về điểm số mà cả về lối chơi của thầy trò Riedl trong lần thứ 6 góp mặt tại sân chơi khu vực.
Kém hơn cả Tiger Cup 2004!
Trong 6 lần tham dự AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup), 5 lần tuyển VN đều vượt qua vòng đấu bảng, ngoại trừ giải năm 2004, dù khi ấy đội bóng do HLV Tavares dẫn dắt có lợi thế chơi trên sân nhà.
Nhưng nếu nhìn nhận kỹ lưỡng hơn từ hành trình của thầy trò Riedl tại AFF Cup 2007, rõ ràng tuyển VN năm nay dù được an ủi bằng chiếc HCĐ nhưng họ còn kém hơn cả đội bóng bị loại ở vòng bảng Tiger Cup 2004. Sau 5 trận đấu tại AFF Cup 2007 (3 lần ở vòng bảng, 2 ở bán kết), thang điểm của tuyển VN giành được là 6 điểm, kém hơn cả tuyển VN của Tiger Cup 2004: Thầy trò ông Tavares chỉ đá 4 trận nhưng vẫn kiếm được... 7 điểm! Trước đó, ở Tiger Cup 2000, tuyển VN cũng bị loại ở bán kết nhưng đội bóng của ông Riedl lúc ấy cũng kiếm được hơn 6 điểm.
Thống kê kỹ thuật khô khan ấy chứng tỏ một sự thật phũ phàng: Tính hiệu quả của tuyển VN dự AFF Cup 2007 quá thấp kém. Nó càng thể hiện rõ hơn khi chúng ta nhìn vào số bàn thắng của tuyển VN ghi được tại giải đấu này. Trong 10 bàn thắng mà tuyển VN có được, 9 bàn dội vào lưới của đội bóng yếu nhất giải là Lào, trong khi bàn thắng ở một trận quan trọng gặp Indonesia lại do... hậu vệ đối phương tự đốt lưới nhà. Trước 2 đối thủ lớn là Singapore và Thái Lan, tuyển VN hoàn toàn bất lực trong việc chọc thủng hàng phòng ngự đối phương, dù rằng khi gặp 2 đội này tại King’s Cup, các chân sút VN đã có 5 bàn thắng. Nên nhớ rằng chính HLV Chanvit trong một lần thổ lộ với báo chí đã thừa nhận, đội hình Thái Lan dự AFF Cup 2007 là đội bóng có chất lượng... thấp nhất trong 10 năm gần đây.
Đúng hướng hay chệch hướng?
Sau trận hòa 0-0 với Thái Lan ở trận bán kết lượt về, HLV Riedl lại than vãn chuyện ông mất 9 cầu thủ xuất sắc do tiêu cực và chấn thương. Ngoài ra, nhà cầm quân người Áo này cũng cho rằng đội bóng của ông không gặp may nên mới lỗi hẹn ở trận chung kết AFF Cup 2007. Chốt lại, HLV Riedl nói rằng nếu nhìn về mục tiêu lớn Asian Cup 2007 mà tuyển VN là 1 trong 4 đồng chủ nhà, đội bóng của ông đang đi đúng hướng!
Song với 22 quân bài trong tay, HLV Riedl vẫn có thể làm tốt hơn những gì đã thể hiện ở AFF Cup 2007.
Sự xơ cứng trong đội hình, lối chơi là nguyên nhân khiến tuyển VN không thắng nổi Singapore, Indonesia, đặc biệt là Thái Lan. HLV Chanvit từng nhận định: “Tôi đã biết đội hình tuyển VN từ... 3 tháng trước, do đó chẳng khó khăn để hóa giải lối chơi đã quá cũ như vậy”. Cả giải, HLV Riedl chỉ sử dụng tối đa 13-14 cầu thủ, trong khi lại bỏ mặc hoàn toàn 3 người là Thế Anh, Minh Chuyên, Minh Đức, còn Phương Nam, Văn Thành, Vũ Phong... chỉ được ra sân rất ít. Bị nhốt quá chặt trên ghế dự bị, dễ hiểu là những quân bài ấy khó thi đấu với 100% khả năng khi được tung ra sân, trong khi những vị trí chính thức như Hồng Minh, Công Vinh, Văn Biển, Tấn Tài, Bảo Khanh... có nhiều dấu hiệu quá tải, chơi kém phong độ hơn hẳn so với lúc ở ASIAD 15 hay King’s Cup. Hữu Thắng thừa nhận sau trận hòa 0-0 với Thái Lan ở trận lượt về: “Chấn thương là chuyện nhỏ, nhưng thú thực do ngồi dự bị quá lâu, tôi đã ngợp khi xuất phát trong đội hình chính”.
Câu hỏi đặt ra là với khoảng 14 quân bài như thế, lẽ nào tuyển VN vẫn... đúng hướng khi bước ra biển lớn là Asian Cup 2007?
|
Riedl chạy... show Không hoàn thành mục tiêu đăng ký với VFF là đưa tuyển VN vào chung kết AFF Cup 2007, nhưng chiếc ghế HLV trưởng của ông Riedl hiện vẫn đang tạm ổn định. Thậm chí, nhà cầm quân này còn bận rộn hơn so với tính toán của người hâm mộ. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở AFF Cup 2007, nhà cầm quân người Áo này đã lập tức bay về Hà Nội để tiếp quản đội Olympic VN. Đây là đội bóng trước đó được HLV Trần Công Minh dẫn dắt để chờ ông Riedl làm xong nhiệm vụ ở AFF Cup 2007. |