Giải Paris Masters: Djokovic bất ngờ xin rút lui

(NLĐO) - Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic bất ngờ xin rút lui khỏi giải Paris Masters 2011 ngay trước thềm tứ kết do chấn thương vai. Quyết định này đã giúp Jo-Wilfried Tsonga giành quyền đi tiếp mà không hề tốn chút sức lực nào.

“Thật đáng buồn khi thông báo với các bạn rằng tôi buộc phải xin rút khỏi giải Paris Masters. Tôi đã đẩy sức chịu đựng của cơ thể lên hết giới hạn khiến sau trận đấu ngày hôm qua (gặp Victor Troicki), vai tôi trở nên tồi tệ hơn rất nhiều” - Djokovic phát biểu trên Twitter.
 
img
Djokovic không thể tái lập thành tích vô địch như năm 2009
                                          
Djokovic cũng gửi lời xin lỗi đến những người đã ủng hộ anh: “Tôi rất lấy làm tiếc khi mọi người đã bỏ tiền ra mua vé vào xem tôi thi đấu. Đối với tôi, đây là một mùa giải kéo dài và mệt mỏi. Tôi luôn thi đấu hết sức mình trong tất cả các trận đấu. Điều này khiến cơ thể gặp đau đớn trong việc phục hồi”.
                                                                  
Chỉ trong vòng ít ngày Djokovic đã bị chấn thương vai ảnh hưởng đến 2 lần. Tuần trước, ngôi sao mang quốc tịch Serbia phải nén đau để thi đấu hết cuộc so tài với Kei Nishikori tại bán kết giải ATP Basel. Tuy nhiên, rốt cuộc Djokovic vẫn bị tay vợt đến từ Nhật Bản lội ngược dòng thành công.
        
Ở Paris Masters 2011, Djokovic dù chỉ hiện diện trong hai trận đấu nhưng vẫn được Hiệp hội quần vợt nhà nghề thế giới (ATP) trao khoản tiền thưởng 1,6 triệu USD với thành tích góp mặt đủ 7 giải đấu thuộc hệ thống Masters 1.000 trong năm 2011.
                
Vui mừng nhất với quyết định của Djokovic là Tsonga. Anh không cần ra sân vẫn nghiễm nhiên chiếm 1 suất tại bán kết. Đối thủ mà đại diện nước chủ nhà Pháp sẽ chạm trán là người thắng trong cặp đấu giữa John Isner (Mỹ) hoặc hạt giống số 4 David Ferrer.