Giải Thượng Hải Masters: “Vua ngược dòng” đụng Murray ở chung kết
(NLĐO)- Nếu Rafael Nadal được phong là “vua đất nện” vì thành tích nổi trội ở mặt sân đất nện thì đồng hương David Ferrer hẳn phải xứng đáng với danh hiệu “vua ngược dòng”, chiếu theo những gì mà anh đã thể hiện trên hành trình tiến vào chung kết Thượng Hải Masters gặp Andy Murray.
Chiến thắng 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) trước Feliciano Lopez là lần thứ ba liên tiếp Ferrer giành quyền đi tiếp tại Thượng Hải Masters năm nay bằng cách ngược dòng đánh bại đối thủ. Trước đó, ngôi sao mang quốc tịch TBN lần lượt buộc các “đàn anh” Juan Carlos Ferrero và Andy Roddick nhận lấy thất bại cũng với tỉ số tương tự.

Ferrer mong chờ cuộc lật đổ trước Murray
Ở trận đấu với Lopez, Ferrer cho thấy so về bản lĩnh lẫn tinh thần thi đấu thì anh đều nhỉnh hơn đối thủ. Dù để thua set đầu tiên sau loạt tie-break nhưng Ferrer càng chơi càng hay và hoàn toàn làm chủ cục diện trong quãng thời gian còn lại. Bên kia chiến tuyến, Lopez không duy trì được tỉnh táo khiến anh mắc tới 39 lỗi tự đánh bóng hỏng, để rồi đành chịu gác vợt cả hai set tiếp theo.
Thắng lợi này giúp Ferrer đạt thành tích lần đầu tiên lọt vào chung kết Thượng Hải Masters sau 3 lần tham dự. Đối thủ mà Ferrer phải vượt qua nếu muốn bước lên ngai vàng chính là ĐKVĐ Murray. Trong trận bán kết thứ hai, Murray đã không gặp nhiều khó khăn để khuất phục “hiện tượng” Kei Nishikori 2-0 (6-3, 6-0).
Trận này, sau khi Nishikori nỗ lực rút ngắn tỉ số xuống còn 3-4 trong set thứ nhất thì Murray đã dập tắt hy vọng làm nên bất ngờ của tay vợt Nhật Bản khi thắng liền cả 8 game kế tiếp khá chóng vánh. Tổng cộng, Murray chỉ mất vỏn vẹn 56 phút để kết thúc câu chuyện cổ tích mang tên Nishikori.

Murray vẫn đang băng băng về đích
Qua 7 lần chạm trán nhau thì hiện lợi thế tâm lý đang tạm nghiêng về Murray với 4 chiến thắng. Đặc biệt, cả hai lần gặp nhau trong năm 2011 (bán kết Australia Open hay mới nhất là bán kết Tokyo Open) thì Murray đều là người hưởng niềm vui chung cuộc. Nhưng như người ta vẫn nói “quá tam ba bận”, nếu chơi đúng sức, Ferrer có quyền tin tưởng vào một cuộc lật đổ trước Murray.
Trận chung kết Thượng Hải Masters 2011 giữa Murray và Ferrer dự kiến sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30 (giờ Việt Nam) chiều chủ nhật 16-10. Nhà vô địch sẽ nhận phần thưởng trị giá 620.000 USD trong khi Á quân được an ủi với 304.000 USD.