“Giáo sư” Wenger của Arsenal đi… “ăn vụng”
(NLĐO)- “Giáo sư” Arsene Wenger, người đang dẫn dắt đội bóng lừng danh Arsenal bị tố cáo phản bội vợ để “léng phéng” với một cô gái ca sĩ tóc vàng 39 tuổi đồng hương người Pháp.

Ca sĩ Donya
“Bóng hồng” khiến vị huấn luyện viên vốn nổi tiếng lịch lãm phải “mất ăn mất ngủ” và không quản ngại xa xôi, đáp chuyến bay từ London tới Paris “giao lưu” là ca sỹ Donya, tên thật là Sonia Tatar.
Quan hệ giữa vị chiến lược gia 61 tuổi với nữ ca sỹ người đồng hương được cho là đã kéo dài trong khoảng 2 năm trở lại đây.
“Đây là vấn đề nhạy cảm và nghiêm trọng”, Wenger phản ứng trước thông tin này. “Tôi sẽ không đưa ra bất cứ bình luận nào và muốn được giải quyết việc này ở góc độ cá nhân”.
CLB Arsenal cũng lên tiếng bảo vệ “giáo sư” khi cho rằng những cáo buộc về “cuộc tình vụng trộm” chỉ mang tính chất cá nhân. Vì thế, đội bóng “Pháo thủ” đề nghị mọi người hãy tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của HLV Wenger, đồng thời chấm dứt việc thổi phồng sự việc.
Được biết, HLV Wenger hiện đang có một gia đình hạnh phúc với một người vợ đảm đang và một cô con gái xinh đẹp năm nay tròn 13 tuổi.