Giroud, Cazorla chấn thương trước ngày đấu Champions League

(NLĐO) - Tiền đạo số 1 Arsenal Olivier Giroud đã gặp phải chấn thương gối trong trận gặp Sunderland hôm 15-9. Trước đó, Santi Cazorla cũng không thể ra sân vì chấn thương mắt cá, phải nghỉ đến 2 tuần. “Pháo thủ” đang thật sự gặp khó khi ngày 19-9 tới họ phải làm khách của Marseille ở Champions League.

Sau hàng loạt các ca chấn thương của “pháo thủ” từ đầu mùa giải, bây giờ lại đến lượt Cazorla và Giroud ghi tên vào danh sách “thương binh”.

img
Giroud tỏ vẻ đau đớn sau pha gắng sức nhận bóng

Trong trận đấu với Sunderland, Cazorla đã không có tên trong danh sách ra sân của HLV Arsene Wenger. Sau trận đấu, ông giải thích: "Santi dính chấn thương mắt cá và có lẽ phải nghỉ đấu ít nhất nửa tháng. Tôi nghĩ cậu ấy cũng không thể trở lại trước đợt tập trung của đội tuyển quốc gia sắp tới”.

img
HLV Wenger đang lo lắng cho tiền đạo số 1 Arsenal

Đáng chú ý nhất là chấn thương của Olivier Giroud. Tiền đạo người Pháp này là ngòi nổ quan trọng nhất của “pháo thủ” từ đầu mùa giải đến giờ, minh chứng là hầu hết các trận đấu của Arsenal, Giroud đều lập công.
Anh gặp phải chấn thương ở những phút cuối hiệp 2 trong trận đấu với Sunderland sau một pha rướn người đón đường chuyền của Aaron Ramsey mà không va chạm với ai. Anh bị chấn thương ở gối và phải rời sân trong sự lo lắng của ông Wenger.

Tuy nhiên, sau đó Giroud tỏ vẻ lạc quan khi biết chấn thương của mình không đến nỗi quá nặng. Anh cho biết: “Đầu gối của tôi vẫn ổn. Đừng ai lo lắng nhé. Chắc chắn tôi sẽ sớm bình phục cho trận gặp Marseille. Không phải tất cả tiền đạo như tôi đều may mắn có những cầu thủ giỏi hỗ trợ phía sau như Ozil, Ramsey, Jack Wilshere, Theo Walcott... Tôi cảm thấy rất may mắn".

img
Giroud ăn mừng bàn thắng với Ozil trong trận gặp Sunderland

Nhưng đó chỉ là sự trấn an của Giroud với người hâm mộ, khả năng anh có thể ra sân vào giữa tuần này hay không vẫn phải chờ quyết định từ các bác sĩ và HLV Wenger.

Với chấn thương mới nhất của Cazorla và Giroud, danh sách “thương binh” của "pháo thủ" trở nên dài đằng đẵng với những cái tên quen thuộc: Tomas Rosicky, Mikel Arteta, Alex Oxlade-Chamberlain, Abou Diaby, Lukas Podolski, Nicklas Bendtner và Yaya Sanogo...